Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: CÁNH CHIM KHÔNG MỎI

Kính tặng bác Đức kết nối”.



Bài xướng:
Cánh chim không mỏi

Miệt mài kết nối các miền thơ
Rút ruột thân tằm nhả sợi tơ.
Trí sáng yêu người luôn thấu hiểu
Tâm trong quý bạn mãi tôn thờ.
Tuổi cao gieo cấy bao kỳ vọng
Sức yếu vun trồng mọi ước mơ.
Vạn dặm cánh chim không biết mỏi
Tấm gương lồng lộng chẳng phai mờ.

HOÀNG ĐẠT (Phú Thọ)



Bài họa 2:
Cánh chim không mỏi

Cùng vui xướng họa những vần thơ
Rút ruột con tằm vẫn vướng tơ.
Sở thích muôn người cùng kính cẩn
Vô ham vạn đỉnh cũng không thờ.
Sức già vui sống hòa tâm mộng
Lòng trẻ cùng theo đuổi ước mơ.
Khắp chốn chim trời đâu biết mỏi
Cha ông gương sáng chẳng phai mờ...

25-12-2019
MAI LINH



Bài họa 1:
Cánh chim không mỏi

Anh Đức miệt mài “kết nối” thơ
Bốn mùa thắm lại những hồng tơ.
Yêu người yêu cả niềm kiêu hãnh
Quý bạn quý luôn nỗi vọng thờ.
Tuổi tác nào ngăn điều ước vọng
Nhọc nhằn đâu cản tấm lòng mơ…?
Vào Nam ra Bắc vươn ngàn dặm
Một tấm ng son... sáng chẳng mờ.

Vũng Tàu, 25-12-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét