Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: THI HỌA & THIỀN



Bài xướng:
Thi họa

Thắm thiết tình thơ lại gặp mời
Thả hồn nhẹ lướt họa mà chơi.
Tình bằng sáng tỏa trao nguồn tự
Nghĩa hữu trong veo gởi mấy lời.
Gọt đẽo câu văn nâng nét gợi
Trau tria ngữ nghĩa mở đường khơi.
Ngôn từ ý vị xua hư ảo
Bát cú phân minh đẹp mãi đời.

TRẦN TUẤN ANH (Huế)



Bài họa 6:
Nối tình bằng hữu

Hội thơ Bà Rịa đã chào mời
Huynh đệ xa gần xướng họa chơi.
Lục bát nhờ mây – mây chuyển ý
Đường thi cậy gió – gió trao lời.
Thuyền trăng còn đợi người vô đón
Bến mộng đang chờ bạn lướt khơi.
Áo gấm quần hồng vui gặp lại
Nối tình bằng hữu đẹp dâng đời.

TP Bà Rịa, 28-12-2019.
TRẦN HỮU MÃO





Bài họa 5:
Giữ trao đời

Thi nhân Hà Tĩnh nhắn tin mời
Hăm mốt tháng Ba chị ghé chơi.
“Đại hội...” thỏa lòng anh ghép chữ
“Ngày Thơ...” đắc ý bạn chung lời.
Gieo vần câu xướng tình vui gợi
Chào đối bài ngâm tứ họa khơi.
Đường luật Việt Nam ngời nghĩa khí
Nghìn xưa để lại... giữ trao đời.

Vũng Tàu, 27-12-2019.
CẨM PHÚ



Bài họa 4:
Thi họa

Tình thơ nghiệp bút bạn chào mời
Cảm xúc dâng trào góp tiếng chơi.
Hưng phấn tùy duyên vui nh chữ
Chan hòa tiếp vận chuốt trau lời.
Giao lưu xướng họa lòng hưng phấn
Góp mặt chung vui ý gợi khơi.
Ngữ tứ ngôn từ trao nghĩa thắm
Đường thi bát cú thỏa tình đời.

TP Bà Rịa, 27-12-2019.
LÊ VĂN THANH



Bài họa 3:
Tập thiền

Nhàn hưu nhóm bạn thiết tha mời
Lão tập ngồi thiền thử sức chơi...
Lặng lẽ dăm lần em ngại xới
Âm thầm suốt buổi bạn bng lời.
Dưỡng sinh luyện chí Danh đừng khởi
Rèn đức tu lòng Mộng chớ khơi.
Tịch tĩnh như nhiên mình ngóng đợi
Bình an thân khỏe mãi yêu đời.

Vũng Tàu, 27-12-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
Tập thiền

Bữa nọ Trường Sinh ngỏ ý mời
Rạch Dừa bạn đến tập thiền chơi
Đệ huynh, giảng huấnng trao ý
Tỷ muội, đồng môn lại tiếp lời.
Đuổi bệnh, rèn thân mừng nghiệp xả.
Tu tâm, tĩnh t tịnh hồn khơi.
Gần xa thân hữu cùng vào cuộc
Dưỡng tánh bình n bớt khổ đời.

Rạch Dừa, 27-12-2019.
NHẬT MINH



Bài họa 1:
Ngọn gió chiều thu

Ngọn gió chiều thu ngỏ ý mời
Giọt vàng lãng đãng lá rong chơi.
Đá rêu vườn cũ từ im tiếng
Hoa lá chiều xưa cũng biếng lời.
Bỗng thoáng mơ hồ sầu cố xứ
Chợt nghe hoang lạnh mộng trùng khơi.
Chỉ còn mục rã từ hoang tưởng
Đến cả trầm ngâm thể nghiệm đời.

ĐẶNG HỮU Ý

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét