Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: TIỀN...



Bài xướng:
Tiền...

Vạn sự chung quy phải có tiền
Thì dù cú vọ cũng thành tiên.
Bất tài dựa thế leo lên chức
Vô học nhờ hơi chiếm được quyền.
Nhiễu loạn thương trường muôn kẻ khổ
Tung hoành công sở lắm người điên.
Nhân tình ít ỏi xem ra nhạt
Chính nghĩa mà vơi cũng bị lèn.

TỪ NGUYỄN TƯỜNG




Bài họa 8:
Tiền...

Ở đời ai cũng quý đồng tiền
Nhưng chẳng tôn sùng tựa Phật Tiên.
Bởi lẽ tiêu dùng không thiện chí
E rằng phạm tội mất uy quyền.
Tham lam, hối lộ thành người dại
Cướp giật, bạc bài hóa kẻ điên.
Là vật đổi trao nhiều tiện ích
Đủ dùng là được chớ nên lèn.

Việt Trì, 20-02-2020.
PHAN HOÀNG




Bài họa 7:
An nhiên

Vất vả gian nan chẳng mộng tiền,
An nhiên tuệ tĩnh sướng như tiên.
Không ham lợi ích hay công chức,
Chả thích tài danh với lực quyền.
Thủ đoạn gian manh gây nhiễu loạn,
Tà tâm ác ý sợ thành điên…
Điền viên tự tại vui thi phú,
Chữ nghĩa văn chương chớ ép lèn.

Bình Dương, 29-12-2019.
NGUYỄN QUÝ MÃO



Bài họa 6:
Vì tiền

Đà nghe Tết giục, vẫn khan tiền
Những muốn trau vần dệt cảnh tiên.
Mở bút nhìn vào nghiên hết mực
Kêu người chở đến thế không quyền.
Lòng son đã chịu nhiều gian khó
Két bạc thêm bày lắm đảo điên.
Bến đục giành chen, tình nghĩa bỏ
Làm chi để tiếng của tham lèn...

TX Hồng Lĩnh, 28-12-2019.
PHẠM DUY LƯƠNG




Bài họa 5:
Tiền…

Có phải trần gian nặng chữ tiền
Mong cầu cõi tục sánh trời tiên.
Mơ màng phẩm tước làm bao chuyện
Hối hả vàng son mộng nhũng quyền.
Cửa lớn nhà sang còn loạn huyễn
Danh ngời chức trọng vẫn cuồng điên.
Thanh thiền quán niệm từ bi khiển
Nhiễu lộng càn khôn nghiệp báo lèn.

Sài Gòn, 28-12-2019.
ĐẶNG VĂN ĐĨNH



Bài họa 4:
Cũng bởi...

Chưa hẳn rằng... ai cũng trọng tiền!  
Yên lòng tỉnh giác chốn tu tiên.
Người mê danh lợi thường lo chức
Kẻ ngộ chính lương ngại tiếm quyền.
Sống cõi Ta Bà trầm bể khổ
Xuôi về Tiên Cảnh hết cơn điên.
Vô thường... ngẫm lại vô thường tất
Cũng bởi... Tâm ta bị chúng lèn...!

Vũng Tàu, 28-12-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 3:
Cũng bởi tiền

Tất cả... Giời ơi cũng bởi tiền
T trò mu muội khác gì điên.
Quắt quay lừa lọc gieo mầm ác
Thủ đoạn mưu mô quả báo lèn.
Tỉnh ngộ tu tâm cầu nhẹ não
An vui tự tại ấy là tiên.
Trần gian quán trọ mong gì hưởng
Cửa rộng nhà cao lẫn chức quyền.

HOAI HIEN NGUYEN



Bài họa 2:
Có tiền

Xem ra mãnh lực của đồng tiền
Mua tất bạc vàng... lại cả tiên.
Lũ mọi dày đô nên mạnh thế
Bầy dơi lắm cắc đã thêm quyền.
Cần sa chịu tậu xơi thành sốc
Gái gú chi chơi... rõ hóa điên
Ái ố mỹ miều phô chữ Sỹ
Tàn thân nhà mất... bệnh thêm lèn...!

Hà Nội, 17-12-2019.
NG. C. TOÀN



Bài họa 1:
Sư chùa

Nhà sư thụ phúc chẳng mơ tiền
Phật tử chăm thầy tựa cảnh tiên.
Trí tuệ trao duyên nào phải chức
Cơm chay nhập dạ khỏi mong quyền.
Qua gian khổ, thỏa lòng con trẻ
Ấm dạ người già, thoát dại điên.
Vạn kiếp tôn sùng xây đạo lý
Chân tâm chính nghĩa sợ chi lèn.

TỪ ĐỨC KHOÁT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét