Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Xướng họa: NHAI LẠI



Bài xướng:
Cũng loài nhai lại

Rét buốt thương bò kẽo kẹt xe
Kéo theo bao nỗi cổ đau è…
Đường trường lóc cóc phơi lưng lạnh
Đêm vắng lòng vòng chở gió se.
Kiệt sức thân gầy đành ráng chịu
Chồn chân bụng lép chớ buồn nghe.
Cỏ rơm qua quýt rồi nhai lại...
Nhai lại nhai đi hẳn chán phè…!

VŨ DUY TIẾN



Bài họa:
Chuyện xưa

Nhai đi nghiền lại chán phè phè
Nhưng khỏe cày bừa giỏi đó nghe.
Cọc cạch ngày dài trong nắng táp
Kềnh càng tháng rộng dưới mây se.
Học hành thua bạn thôi đành chịu
Công việc hơn ai chẳng có è…
Do vậy chuyện xưa đâu dám trách
Bởi đời trâu ngựa kiếp lôi xe.


TX Phú Mỹ, 25-12-2019.
Lam Giang TRẦN HỮU MÃO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét