Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Xướng họa: THĂM VŨNG TÀU



Bài xướng:
Đến mũi Nghinh Phong

Đa tình Vọng Nguyệt rừng dương vẫy
Lãng mạn Nghinh Phong bãi đá chờ.
Sóng vỗ êm đềm say bến mộng
Mây sà ảo diệu đắm thuyền mơ.
Chênh chao lãng tử khi buồm lộng
Lả lướt đài trang buổi nắng mờ.
Ánh bạc hừng lên chiều rạn vỡ
Trăng lồng đáy nước khởi hồn thơ.

DANH THƯ (Đà Nẵng)



Bài họa 3:
Đến mũi Nghinh Phong

Bãi Dứa nhìn lên Ô-Quắn vẫy
Nghinh Phong uốn lượn sóng tung chờ.
Bốn mùa gió quyện ươm tình mộng
Năm tháng sương pha dệt ý mơ.
Tượng Chúa dắt tâm hình nhân ảnh
Hải Đăng soi hướng bóng thuyền mờ.
Trùng dương lồng lộng bao quanh mũi
Du khách rộn ràng vui cảnh thơ.

Sài Gòn, 03-3-2020.
NGUYỆT MINH HỒ (CLB Thơ ca Sen Hồng, Thủ Đức)



Bài họa 2:
Vỡ hồn thơ

Công viên Thỏ Trắng âm thầm vẫy
Tượng chúa Giê-Su lặng lẽ chờ.
Lắm buổi quay cuồng do vỡ mộng
Bao ngày thắc thỏm bởi tàn mơ.
Hồn luôn khắc khoải như là ngẩn
Trí mãi trầm ngâm giống vẻ mờ.
Giận bản thân mình xưa lầm lỡ
Tránh Vũng Tàu làm vụn vỡ thơ.

Bình Dương, 29-02-2020.
PHẠM QUANG CƯỜNG



Bài họa 1:
Đến Thùy Vân

Ta đến Thùy Vân dương sóng vẫy
Người lên Vọng Nguyệt gió ru chờ.
Hàng xanh thỏa thích chừ hoan hỷ
Nước biếc dạt dào thể mộng mơ.
Kìa chiếc diều bay nghiêng bổng tít
Đây làn mây thả lượn xa mờ.
Bâng khuâng khách ngắm thiên nhiên cảnh
Cho bút đa tình tắm biển thơ…

Vũng Tàu, 26-12-2019.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. Cùng nhau vi vu vũng tàu trong những kỳ nghĩ ngắn hạng bạn nhé north vietnam motorbike tours Loop Bike Tours, không mất quá nhiều thời gian nhưng lại có được cảm giác thoải mái

    Trả lờiXóa