Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: TẮM



Bài xướng:
Tắm

Trưa hè bỗng thấy nóng như rang
Sẵn nước giai nhân tắm vội vàng.
Để lửng quần đen lo ngắm trộm
Buông hờ yếm trắng sợ nhòm sang.
Đôi gò ẩn hiện khoe đôi chút
Một lạch kín bưng chẳng lộ hàng.
Mấy gáo thôi mà sao dễ chịu
Cho dù ngoài ấy nắng chang chang.

NGUYỄN THỊ NỞ



Bài họa 4:
Tắm
(Thoát vận)

Trưa hè nóng nực tựa thiêu rang
Dội nước khỏe như chớp được vàng.
Đóng cửa gài then e ngó trộm
Cởi quần mở áo sợ dòm sang.
Đôi gò lộ liễu xoa nhè nhẹ
Cái lạch tùm hum miết dịu dàng.
Thoải mái trong lòng qua khó chịu
Quên liền giữa độ nắng đang chang...

Sóc Trăng, 13-4-2020.
PHẠM THỊ ĐÀO



Bài họa 3:
Tắm tiên
(Ngũ độ thanh)

Mãn cảnh xuân rồi nóng tựa rang
Nàng xinh gặp nước ngỡ chum vàng.
Lưng trần đã thủ anh nhìn tới
Ngực hở nên phòng nẫu ngó sang.
Êm đềm cọ rửa chùi trong mép
Nhỏ nhẹ kỳ lau xát giữa hàng.
Ngọc nữ khoe mình quên nắng phủ
Thân kiều thả sắc mặc trời chang.

TP Vinh, 13-4-2020
ĐINH VĨNH LONG



Bài họa 2:
Tắm

Nắng chớm sang hè đã tựa rang
Giai nhân gặp nước quý hơn vàng.
Cởi hờ đã ngại anh nhìn trộm
Khỏa hết càng e bác ngó sang.
Vuốt nhẹ là vì đang đợi khách
Xoa êm bởi lẽ rất cưng hàng.
Một dòng lạc thủy thêm ngây ngất
Cho dẫu bên ngoài nóng có chang…

TX Phú Mỹ, 13-4-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 1:
Tắm

Cái nắng trưa hè thật chói chang
Mồ hôi chảy xuống ướt luôn hàng.
Yếm mềm nâng giải e... dòm tới
Quần lĩnh buông chùng sợ... ngó sang.
Một lạch đào nguyên chìm suối ngọc
Đôi gò bồng đảo nổi khuôn vàng.
Thẹn thùng em dội nhanh vài gáo
Thả sức bên ngoài nóng tựa rang!

Thanh Hóa, 13-4-2020.
NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét