Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Tự họa



Tự họa I

Nặng lòng yêu mến cảnh tình quê
Hóa phải bền tâm giữ lấy lề.
Cả lúc trèo non kề hổ báo
Dầu khi xuống biển cận kình nghê.
Lời chê chú Cuội thường hay thích
Ý nịnh ông Cò đã chẳng mê.
Vững chí giương buồm về bến hạnh
Đời vui số phận vẹn câu thề.



Tự họa II

Thì vốn nhà quê giữ phận quê
Rằng yêu chữ nghĩa phải theo lề.
Trông người ước nữa còn biên biết
Học bạn mong mà bớt ngáo nghê.
Danh lợi nào vui ngày hiển đạt
Gạo tiền để hãi nỗi si mê.
Ngẫm mình cũng thấy chê mình đấy
Duyên nợ cùng Thơ gắng trọn thề

Ảnh tác giả tự chụp tại chùa Núi Ông, Bình Định.
NGUYỄN KHẮC KHOAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét