Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: TỈNH THỨC



Bài xướng:
Tĩnh tâm

Chung trà độc ẩm buổi hừng đông
Gm chuyện vô thường có với không.
Lẽ đạo tìm cầu kinh luận giải
Lý đời tham khảo sách khai thông.
Tham sân, chấp ngã cần buông ý
Hỷ xả, từ bi hãy trải lòng.
Tỉnh thức xoay tâm về bến giác
Nương thuyền Bát Nhã vượt mê sông.

QUỲNH LÂM



Bài họa 5:
Giác ngộ

Ngồi thiền năng lượng rạng bừng đông
Bồi dưỡng thân tâm có hợp không.
Sức mạnh con người thường tập luyện
Bản thân trí tuệ mới tinh thông.
Tận tình cứu chữa ai đau ốm
Chu đáo chăm nom kẻ sẵn lòng.
Kỳ diệu công phu năng tịnh tọa
Hồn thiêng theo Tổ dẫn qua sông.

Khánh Hòa, 16-4-2020.
KHẢ VĂN



Bài họa 4:
Thanh thản

Khép cẳng tập thiền buổi chớm đông
Vô thường sắc sắc lại không không”.
Khơi luồng “Nhâm – Đốc” anh cần hiểu
Nối nhịp “Âm – Dương” bạn chửa thông.
Bớt giận, tham, si,... lường bản ngã
Nương bi, trí, dũng,... cu trung lòng.
Luân hồi nhẹ gót “Trường Sinh học”
Thanh thản xuôi về vọng núi sông.

Vũng Tàu, 15-4-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 3:
Đời

Xướng họa vui cùng buổi rạng đông
Bên chàng độc ẩm có buồn không...?
Xuân về níu giữ ân tình mộng
Hạ đến ôm ghì nghĩa ái thông.
Sắp chữ lời trao càng mở rộng
Sàng ngôn gởi miếng để khai lng.
Đêm sầu ngắm cảnh trăng lay động
Tối lại dong thuyền ở mé sông...

Sài Gòn, 15-4-2020.
TRẦN TẤN



Bài họa 2:
Tỉnh thức

Mộng xả theo hình tướng sắc không
Dưỡng thiền phá chấp cậy chi đông.
Nội tâm lành tịnh chuyên ngồi đúng
Ngoại cảnh xáo xào chẳng vái thông.
Giữ miệng, rèn thân, buông bản ngã
Lìa tham, luyện chí, quẳng lòng.
Chữ Danh, vần Lợi,... Tình đeo đuổi
Chướng nghiệp tu đời có vượt sông!?

Vũng Tàu, 15-4-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 1:
Ngộ

Thiền tọa tĩnh tâm buổi rạng đông
Ngẫm câu Bát Nhã “sắc là không”.
Lục căn, bát thức đều trông tỏ
Ngũ uẩn, thất tình cũng giải thông.
Úy, ái đâu còn u tối dạ
Bồ đề hin thị sáng tươi lòng.
Tiến lên!... Hãy vượt qua mê muội
Giải thoát kia rồi... bên bến sông.

Xuyên Mộc, 14-4-2020.
LÊ VIẾT VĨNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét