Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: NỬA VẦNG TRĂNG KHUYẾT



Bài xướng:
Ru em cùng nửa vầng trăng

Một nửa vầng trăng nấp cuối trời
Trong chùm mây ửng kết vành nôi.
Ru tình ấm áp thơm vào mộng
Vuốt trái thanh tao ngọt với đời.
Muốn giữ đêm tàn khôn đứng lại
Mong kìm gió thổi khó ngừng trôi.
Cùng em lại gọi bao mùa nữa
Ấm áp nâng niu những nụ cười.

ĐẶNG QUANG LONG



Bài họa 3:
Nửa vầng trăng buồn

Một nửa vầng trăng sáng giữa trời
Làn mây e ấp kết thành nôi.
Ngước lên bỗng thấy say tình mộng
Nhìn xuống chợt nghe thắm vị đời.
Mấy bận chẳng màng khơi mạch chảy
Vài hôm lại ước mở dòng trôi.
Đêm thâu thấp thoáng vương mành trúc
Chỉ có Hằng Nga nhoẻn miệng cười.

17-4-2020.
VÂN 



Bài họa 2:
Nhìn trăng

Sáng rực vầng trăng hiện góc trời
Hồng vân một đám hóa thành nôi?
Ngưu Lang ấp ủ tình thơ mộng
Chc Nữ say sưa khúc nhạc đời.
Muốn níu màn đêm cho ánh tỏa
Mong làm ngọn gió để mây trôi.
Lung linh bóng nguyệt hòa tâm cảnh
Cùng với Hằng Nga liếc mắt cười.

HOÀNG TẤN ĐẠT (Vũng Tàu)



Bài họa 1:
Thiên hà cảm tác

Viên mãn vầng trăng sáng giữa trời
Làn mây ngũ sắc kết thành nôi.
Hằng Nga nhè nhẹ ru tình mộng
Tinh tú lâng lâng vịnh cảnh đời.
Chú Vịt mơ màng nghênh cổ ngóng
Sông Ngân lặng lẽ mở dòng trôi.
Xem thơ Cuội cũng chừng tâm đắc
Nhìn bác Thần Nông khúc khích cười!

BÙI NGUYỆT (Chemnitz, CHLB Đức)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét