Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: ĐƯỜNG LUẬT VŨNG TÀU

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Bài xướng:
Đường luật Vũng Tàu

Gom tình khắp nẻo tụ về đây
Nối vận đường thi nghĩa tỏ vầy.
Lãng tử nương triều ôm Tượng Chúa
Trang đài mượn sóng xõa Hồ Mây.
Cùng khơi thế sự dòng chưa mãn
Đuổi nhịp thời gian tứ vẫn đầy.
Ngọn bút neo lòng chung giữ lửa
Nhân tài phố biển quyện hồn ngây.

Đà Nẵng, 15-4-2020.
DANH THƯ



Bài họa 9:
Về đây xướng họa

Bằng hữu tương phùng tựu lại đây
Đường thi xướng họa thú sum vầy.
Năm vần trác tuyệt vui ngôn ngữ
Bảy chữ tinh tường quyện gió mây.
Trạng luận hanh thông tình chửa cạn
Khai thừa sáng tỏ ý thêm đầy.
Luật niêm chuẩn xác chan hòa điệu
Ngâm vịnh rộn ràng sướng ngất ngây.

Sài Gòn 16-4-2020.
TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 8:
Thơ Đường luật Vũng Tàu

Vũng Tàu phố cảng đến rồi đây
Đón bạn Đường thi nghĩa vẹn vầy.
Gió thổi sườn non đùa với tượng
Sóng vờn bãi biển giỡn cùng mây.
i thơ mời họa vần gieo mãi
Bản xướng giao lưu tvọng đầy.
Cả nước tưng bừng chào đại hội
Tuổi già vui quá chạnh lòng ngây.

Vũng Tàu, 16-4-2020.
TRẦN HUỆ AN



Bài hoạ 7:
Phố cảng hồn thơ

Thi hữu trăm miền ghé lại đây
Cùng nhau hội ngộ cảnh sum vầy.
Tao nhân thỏa trí trong trời biển
Mặc khách nao lòng giữa nước mây.
Ngẫm chốn nhân tình thêu tứ đẹp
Nhìn nơi thế thái dệt câu đầy.
Vũng Tàu náo nức lòng huynh đệ
Phố cảng hồn thơ sóng ngất ngây.

Cẩm Khê, 16-4-2020.
TRẦN XUÂN



Bài hoạ 6:
Về với Vũng Tàu

Biển gọi ta về dưỡng chốn đây
Đường thi xướng họa thật sum vầy.
Thùy Vân én liệng đùa say khách
Bãi Trước sóng vờn giỡn đắm mây.
Ngọn bút thêm vương tình ước hẹn
Vần thơ mãi đọng nghĩa vun đầy.
Giao lưu bạn hữu càng vui sướng
Gặp gỡ tao đàn dạ ngất ngây…

Vũng Tàu, 16-4-2020.
HỒNG VINH



Bài họa 5:
Nối vòng tay
(Ngũ độ thanh)

Học hỏi Đường thi đã đến đây
Niềm vui xướng họa thỏa sum vầy.
Đi vào bãi biển ươm màu nắng
Bước lại hàng dương ẩn sắc mây.
“Ý hợp tâm đầu” luôn phải vững
“Tình sâu nghĩa nặng” cứ vun đầy.
Cùng nhau tỏa sáng hồn thơ Việt
Đẹp mãi trong lòng hẳn ngất ngây.

Chemnitz, 15-4-2020.
BÙI NGUYỆT (Germani)



Bài họa 4:
Ba miền hội tụ

Gặp gỡ cô nàng hẹn chốn đây
Vũng Tàu đón bạn thỏa vui vầy.
Nam thanh Bắc bộ mời thơ xướng
Nữ tú Nam kỳ khỏa tóc mây.
Trao tứ cổ thi lời t bổng.
Họa câu Đường luật ý vơi đầy.
Ba miền hội tụ cùng nhau ngắm
Trước biển thơ tình cảnh ngất ngây.

Việt Trì, 15-4-2020.
TRẦN ĐIỂM



Bài họa 3:
Điểm hẹn

Huynh đệ xa gần hãy tới đây
Thi nhân gặp gỡ thật sum vầy.
Người ưa cảnh đẹp mời ra biển
Kẻ khoái leo đèo rước ngắm mây.
Vẫn nhớ tình thơ còn thắm mãi
Mong sao nghĩa bạn lại đong đầy.
Vũng Tàu điểm hẹn chờ nhau nhé
Cảnh vật nơi này đẹp ngất ngây...!

Vũng Tàu, 15-4-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 2:
Đỉnh điểm

Đường luật Vũng Tàu – đỉnh điểm đây
Vần tao, tứ nhã, đẹp như vầy:
Nhuệ Cương, Quang Cảnh... thêu tràng biển
Minh Nhật, Thúy Hằng... dệt áng mây.
Đứng ngắm Tao Phùng tình đậm nhạt
Nằm mơ Vọng Nguyệt nghĩa vơi đầy.
Thi đàn bút pháp hòa cung bậc
Về mảnh đất này cứ ngất ngây.

TP Vinh, 15-4-2020.
TRẦN MAI LỘC



Bài họa 1:
Động lòng trắc ẩn

Bạn hữu thập phương hội chốn đây
Luật thi tung hứng thật vui vầy.
Giai nhân ngắm cảnh bên hình Chúa
Tiên nữ thu mình lẩn đám mây.
Thế cuộc chuyển dời tình sáng tỏ
Thời gian ngưng đọng nghĩa đong đầy.
Động lòng trắc ẩn ngời tâm bút
Tài tử Vũng Tàu mãi ngất ngây.

Phú Thọ, 15-4-2020.
HOÀNG ĐẠT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét