Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

Lệ vui



Giọt lệ vui lay lòng gỗ đá(*)
Anh hùng đâu cứ giỏi binh đao.
Cứu người chẳng ngại câu sinh tử
Chống dịch nề chi chuyện kiết hào.
Trên dưới không phân hàng trưởng thượng
Trong ngoài chớ kể giới cần lao.
Giữa cơn biến loạn vàng thau tỏ
Vạn tấm huân chương sánh được nào?

(*) Mượn câu “giọt nước mắt vui lay lòng gỗ đá” trong ca khúc Ta thấy gì trong đêm nay của Trịnh Công Sơn.
TX Phú Mỹ, 16-4-2020.
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét