Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

Xướng họa: HOÀNG HÔN CHỐN CŨ

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Bài xướng:
Hoàng hôn chốn cũ

Non vàng biển bạc cuối trời xa
Nẻo cũ tình quê sống mặn mà.
Duỗi nụ hàng xoan làn gió thổi
Soi dòng thủy mạc cánh cò sa.
Hồn mơ dáng mẹ chờ bên ngõ
Bận gắn hình cha dỗ cảnh nhà.
Sóng vỗ hoàng hôn niềm ủ vội
Êm đềm giấc điệp khảm lời ca.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa:
Về nương cội

Thương mình viễn xứ tận miền xa
Vẫn nhớ hoài mong trở lại mà…!
Gạo đã bừng hoa màu sắc đỏ
Sông thì đổ nước đục phù sa.
Hóng mẹ ngày nao từ cổng ngõ
Chờ người thuở nọ phía hiên nhà.
Con cò xoải cánh về nương cội
Trộm nghĩ đau lòng tủi khúc ca...!

Hạ Long, 13-4-2020.
NGUYỄN TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét