Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

Vào hạ



Vào hạ 1

Bỏ trộm tình thơ cặp vở em
Về năm “bói quẻ” sáng sau xem.
Nếu mai – bài tập làm không điểm
Thì tối – thư tình đọc trắng đêm.
Tiếng động mùa ve than ngắn ngủi
Cành rơi lửa phượng ngóng dài thêm.
Yêu nhau... thơ hóa thành thông điệp
Cặp vở – hóa thành ngăn trái tim.



Vào hạ 2

Nghe chim tu hú gọi bên hè
Đàn gió nồm khơi khúc nhạc ve.
Tuổi mộng mơ trôi bờ lãng đãng
Ngày niên thiếu dậy gió se se.
Nhiều đêm thao thức – thơ vàng úa
Một phút chối từ – mắt đỏ hoe.
Cổng khép trường xưa vào mộng mỵ
Nỗi niềm hỏi phượng... có thầm nghe ?!

TX Phú Mỹ, 15-4-2020.
LÊ GIAO VĂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét