Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: ĐÓN ANH VỀ

Đã gần đến ngày 30 tháng 4 rồi, bỗng nhớ đồng đội đã hy sinh...




Bài xướng:
Đón anh về

Đau lòng chỉ có vậy người ơi...!
Nắm đất tàn xương vụn cả rồi.
Mấy chục năm qua kề suối chảy
Bao lần tháng lại giữa dòng trôi.
Rừng vây núi đó nơi con nghỉ
Cửa mở nhà đây ch mẹ ngồi.
Đồng đội tìm anh hoài chẳng thấy
Bây giờ mới gặp... hãy về thôi...!

Vũng Tàu, 18-4-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 2:
Về với Mẹ

Con về đất mẹ – xóm quê ơi...!
Chỉ có anh em... bố khuất rồi.
Đưa tiễn mắt cay hàng lệ ứa
Đón chào hương cháy khói nhang trôi.
Nhà ta cửa mở ai nhìn khóc
Mái cọ hiên che bạn đến ngồi.
Đồng đội tìm nơi cùng đánh giặc
Bồng lai cõi hạc gặp nhau thôi...

Thanh Hóa, 23-4-2020.
NGUYỄN ĐỨC HIỀN



Bài họa 1:
Đón anh về

Bốn lăm năm đó bạn đường ơi!
Cách biệt âm dương lệ cạn rồi.
Dõi mắt chiều tàn tim mẹ thắt
Khấn nhang khói quyện tháng ngày trôi.
Xưa chia nửa điếu mươi thằng rít
Nay dọn đầy mâm mấy đứa ngồi.
Thân xác hòa tan dòng lịch sử
Hồn về nhận biết chén nâng thôi.

Sài Gòn, 21-4-2020.
Quảng Huệ NGUYỄN ĐĂNG TRAI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét