Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: SANG HÈ

 

Bài xướng:

Sang hè

(Ngũ độ thanh)

 

Tàn xuân cuốc gọi chuyển sang hè

Rộn rã cây vườn trải tiếng ve.

Đã độ thành niên tròn quả sấu

Theo mùa hợp tháng trĩu cành me.

Nồm nam tụ thổi nâng diều sáo

Nắng dịu khi nằm ngả chõng tre.

Thả tứ du hồn cho mãi gợi

Môi hồng nũng nịu chốn phòng the!

Thanh Hóa, 12-3-2021.

NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

 

 

Bài họa 6:

Chia tay tuổi hồng

 

Lửa lựu đơm bông vẫy gọi hè

Bổng trầm ru khúc nhạc lòng ve.

Lá thư vẫn giấu trong chùm phượng

Kỷ niệm còn vương dưới gốc me.

Chân chất tình mình thơm mái cọ

Nồng nàn nghĩa bạn ấm lều tre.

Chia tay bịn rịn cùng thầm hứa

Công toại, danh thành đẹp gấm the.

Cẩm Khê, 14-3-2021.

NGUYỄN VIỆT TÚ

 

 

Bài họa 5:

Gọi hè

(Ngũ độ thanh)

 

Cuốc đã về đâu để gọi hè

Trong vườn chửa ngọt tiếng nàng ve.

Xoài non trĩu quả đang vào vụ

Vải cũ hoa nhiều lại kém me.

Vũ thổi mê hồn nghe tựa sáo

Nắng ngả mơ màng đã rợp tre.

Tương phùng lúc ngủ như người giục

Vội vã lên phòng mặc áo the...

Bắc Giang, 13-3-2021.

TRỊNH QUYỀN

  


Bài họa 4:

Đến hè

 

Đến độ người ơi lại đón hè

Ru hồn mộng m tiếng nàng ve.

Bờ đê mấy nhỏ trèo cây sấu

Góc xóm dăm thằng bứt trái me.

Nón trắng lô nhô ngoài ruộng mạ

Diều vàng thấp thoáng phía hàng tre.

Đi lâu vẫn tạc niềm lưu luyến

Nắng hạ chan hòa mướt áo the.

Trảng Bom, 13-3-2021.

VŨ NGỌC TRỪU

 

 

Bài họa 3:

Sang hè

(Ngũ độ thanh)

 

Gạo nở triền sông đã thấy hè

Trong vườn rộn rã tỏ lời ve.

Sân dài thắm buổi kia nhành phượng

Ngõ hẹp xanh chiều bởi nhánh me.

Mãi nhủ duyên tình thương mái rạ

Mong là hạnh phúc tỏa lều tre.

Hoàng hôn bữa trước vui ngày hội

Lãng tử bên mình diện áo the!

Hà Nội, 12-3-2021.

THANH PHONG

  


Bài họa 2:

Nhạc hè

(Ngũ độ thanh)

 

Lửa lựu ngoài hiên đã nhắn hè

Vườn cây nổi nhạc tiếng đàn ve.

Chùm hoa cạnh ngõ tươi màu phượng

Trĩu quả bên đường rạng sắc me.

Xóm bản luôn chờ duyên phận liễu

Làng quê mãi quyện nghĩa tình tre.

Vần thơ khách thả lời êm nhẹ

Để cõi lòng ai đẹp gấm, the.

Chương Mỹ, 12-3-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

  


Bài họa 1:

Chớm

 

Sắp vãn mùa khô “chướng”(*) gọi hè

Mưa chờ... thảng thốt trải lòng ve.

Thiếu thời vẫn nhớ màu hoa phượng

Kỷ niệm chưa mờ buổi gốc me.

Kết tứ giao lưu hòa sóng biển

Gieo vần xướng họa gối bờ tre.

Để người xa vắng thầm mong đợi

Ngọt giọng đò đưa níu ch The”!

(*) Mùa gió chướng ở Nam bộ.

Vũng Tàu, 12-3-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét