Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

Hào khí xưa


Người xưa phóng bút giữa trời xanh

Ngọn tháp tinh hoa Việt(*) kết thành.

Nhắn nhủ hậu sinh gìn tiết tháo

Chứng minh tiền bối trọng thanh danh.

Mầm nhân những ước cây đầy nhánh

Cội phúc hằng mong trái trĩu cành.

Xót chữ Thánh hiền mai một mất

Sầu này đâu dễ vẽ lên tranh.

(*) Chữ “Tả Thanh Thiên” trên Tháp Bút bên hồ Gươm được dịch là: Viết lên trời xanh.

TX Phú Mỹ, 10-3-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét