Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn tự sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tự sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Tự sự

Trước thềm năm mới 2021.

 

Thế là mình đã bảy mươi xuân

Nếm đủ buồn vui ở cõi trần.

Cốt cách thanh tao nhìn bản sắc

Tâm hồn khoáng đạt giữ lòng nhân.

Văn chương lắm buổi còn say đắm

Thơ phú đôi khi cũng ngại ngần!

Sống khỏe, sum vầy bên cháu chắt

Ơn giời! Bè bạn trải tình thân...

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Tự sự...

Gửi các bạn thơ của tôi.



Bữa ni buồn quá bậu mình chơi!
Chân cẳng sưng đau nhức quá trời.
Hẹn bạn về sông đành lỗi hẹn
Mời em xuống biển phải khoan mời.
Nhân sinh lão bệnh vô thường ấy
Thế sự thăng trầm hữu hạn ơi!

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Tự sự



Năm này tuổi Ngọ sáu mươi lăm
Sức khỏe còn hăng đủ xứng tầm.
Ai đó về già hay ngớ ngn
Mình đây đến lão vẫn chưa hâm.
Làm thơ sở thích hoài mong ước
Xướng họa niềm vui mãi nguyện thầm.

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Tự sự

(Bát vỹ A)



Xuân tới sáu lăm vẫn mặn mà
Vui gần chưa thỏa lại đi xa.
Khi nhìn cảnh đẹp say sưa họa
Lúc đọc thơ hay thích thú trà.
Đánh giặc chiến trường bao tháng đã
Giảng đường dạy học mấy năm qua.

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Xướng họa: TỰ SỰ



Bài xướng:
Tự sự

Hằng vui để ước cái tươi giòn,
Quên cả gian lao với mỏi mòn.
Sướng khổ, ngược xuôi kìa tạo hóa,
Lo buồn, cao thấp ấy càn khôn.
Bền gan gắng sức tình chồng vợ,
Quyết chí chung lòng cảnh cháu con.

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Tự sự

(Tung hoành trục khoán)
Tính nết xưa nay không thay đổi
Quan điểm giờ đây vẫn cứng đờ.



Tính cách thẳng ngay chẳng thể ngờ
Nết người nho nhã biết làm thơ.
Xưa thời con trẻ mắt đen láy
Nay buổi già nua tóc bạc phơ.
Không giữ ở long bao oán hận
Thay khi xa mặt mấy mong chờ.

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TỰ SỰ



Bài xướng:
Tự sự

Thêm một xuân vui với cuộc đời
Đi gần tới đỉnh... bạn lòng ơi!
Đã hơn bảy chục mùa mai nở
Ước tiếp ba mươi vụ lá rơi.
Lắm buổi ngâm bình... thêu nghĩa thắm
Nhiều khi xướng họa... dệt tình ngời.
Tu tâm Mỹ – Thiện – Chân ngày tháng
Đức gốc, Nhân vườn... ắt chẳng vơi!

Thanh Hóa, 02-2018.
NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: TỰ TẠI



Bài xướng:
Tự sự

Tan cuộc thế sương mai bạc trắng
Lui về mái ấm thôi thua thắng.
Cơm nhà, cà luộc, bát me chua
Hoa đất, hương quê, giàn mướp đắng.
Trà đạo gieo vần bớt khát khao
Dưỡng sinh thiền tọa vơi lo lắng.
Thảnh thơi dạo bước ngắm mây chiều
Tiếng mõ chuông chùa khua trống vắng.

ĐẶNG BÍCH VÂN (Long Khánh, Đồng Nai)