Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: TỰ TẠI



Bài xướng:
Tự sự

Tan cuộc thế sương mai bạc trắng
Lui về mái ấm thôi thua thắng.
Cơm nhà, cà luộc, bát me chua
Hoa đất, hương quê, giàn mướp đắng.
Trà đạo gieo vần bớt khát khao
Dưỡng sinh thiền tọa vơi lo lắng.
Thảnh thơi dạo bước ngắm mây chiều
Tiếng mõ chuông chùa khua trống vắng.

ĐẶNG BÍCH VÂN (Long Khánh, Đồng Nai)



Bài họa 6:
Thong dong đời

Mênh mang biển rộng hồn mây trắng
Sóng giỡn ngàn khơi thuyền quyết thắng.
Vạn dặm hoài mơ bỏ ngọt ngào
Muôn trùng mãi mộng quên cay đắng.
Vui lòng cảnh trí dạ dâng trào
Thỏa chí đường đời tâm tịnh lắng.
Thanh thản thong dong lối ngập trăng
Vân du thế sự đâu nào... vắng.

11-01-2017 
HƯƠNG THỀM MÂY
(GM. Nguyễn Đình Diệm)



Bài họa 5:
Đời qua chìm nổi

Nhớ thuở phất phơ tà áo trắng
Vênh vênh chỉ muốn giành phần thắng.
Sấu giầm ngày ấy khoái xài chua
Sức cạn giờ đây ưa uống đắng.
Thơ luật nắn buông câu chữ bay
Vườn rau lui tới tâm hồn lắng.
Đời qua chìm nổi tới an bình
Câu lạc bộ thiền... nào chịu vắng.

Việt Trì, 11-01-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 4:
Nỗi niềm

Ưu tư thế sự đời đen trắng
Nhiều lúc sa cơ thua vượt thắng.
Bạc tóc âu lo mỗi buổi dài
Đau lòng trăn trở từng đêm đắng.
Xót xa, ray rứt lẫn mong chờ
U uất, cô đơn và tủi lắng.
Buốt dạ mỏi mòn ngắm lá rơi
Não phiền, trầm mặc bao canh vắng.

10-01-2018
SÔNG THU



Bài họa 3:
Vui đời

Vui đời độ lượng dù tay trắng
Mặc kẻ xênh xang vành nguyệt thắng.
Khoáng đãng trời cao ruổi ngút ngàn
Mông mênh biển rộng về sâu lắng.
Ươm trồng cội trí dậy mùi thơm
Hóa chuyển men lòng tan vị đắng.
Cưỡi gió thong dong dạo chốn lành
Ngời trăng ngát lộng hòa thanh vắng.

Đồng Nai, 08-01-2018
LÝ ĐỨC QUỲNH 



Bài họa 2:
Thực...

Leo cao hám lợi... thời thua trắng
Danh vọng tiêu tan, cờ liệu thắng?
Ác độc gieo chi? Tưởng ngọt bùi
Tham tàn cấy mãi! Gặt cay đắng!
Củi khô củi ướt... ném gốc vào
Tội nhỏ tội to... trừ cặn lắng.
Thư thái ung dung tớ tịnh thiền
Hưu nhàn, vui khỏe, Tâm thanh vắng!

Vũng Tàu, 08-01-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Hư mộng

Mưu nghiệp lỗi thời... đành mất trắng
Vô danh vô lợi, tàn cơ thắng.
Lao đao vạn nỗi, phận chua cay
Lận đận trăm bề, đời chát đắng!
Xót cảnh cô phòng nén tủi trào
Thương tình lẻ bóng dồn sầu lắng.
Đường xưa lối cũ phủ rêu mờ
Nguyệt ảo sương lòa thêm tạnh vắng!

Hà Nội, 08-01-2018
NGUYỄN HUY KHÔI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét