Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Kim Ngân


     NGUYỄN THỊ LỆ – Thường gọi: Kim Ngân
             Bút danh: Hoa Đăng – Năm sinh: 1978 – ĐT: 0982.666.989
             Địa chỉ: 118 Đô Lương, Phường 11, thành phố Vũng Tàu.



Duyên phận

Một đóa phù dung sắc thắm hường
Xuân thì rực rỡ lắm người vương.
Ngày mong tháng đợi duyên mai trúc
Sớm nở tối tàn kiếp phấn hương.
Nghĩ phận nữ nhi nhờ bến đỗ
Luyến tình quân tử đón thuyền nương.
Tơ hồng kết chặt do thiên định
Chẳng bận lòng chi cõi thế thường.



Bích họa

Một chốc nhìn qua xuyến cõi lòng
Ai tài điêu khắc xuất thần trông.
Mày ngài mắt phượng ngời da tuyết
Dáng liễu hình mai tuyệt bóng hồng.
Ngỡ gót tiên nga rời cửa ngọc
Đây người bích họa lộng gương trong.
Bao tay tô điểm – bao tay chạm
Chẳng nhạt màu son vẫn mặn nồng.



Mộng thường

Nhã ý chân ngôn dệt ít vần
Sương mù giăng kín đỉnh phong vân.
Suy kim nhớ cổ nhiều thương cảm
Luyện đá thử vàng lắm khổ truân.
Phú quý hư danh mờ lễ nghĩa
Công hầu ảo mộng đắm lòng nhân.
Mấy ai sống thế không vương thế
Thoát tục thanh trong giữa cõi trần.



Khúc thương cầm

Nỉ non điệp khúc trỗi niềm thương
Dạ cổ xuyến xao phận má hường.
Nắn phím so dây buông tiếng nhạc
Nên hình tạo vóc nhớ quê hương.
Suối reo biển hát lời da diết
Mây lặng gió ngừng dạ vấn vương.
Cung luyến cung ngân rưng ngấn lệ
Kết tình tri kỷ khắp muôn phương.



Độc ẩm

Một mình đối ẩm một mình ta
Ngào ngạt hương sen quyện tách trà.
Thoang thoảng lâng lâng mùi nguyệt quế
Nhẹ nhàng đưa đẩy nhánh hoa cà.
Chim lồng cá chậu không vương luỵ
Gác ngọc lầu son chẳng thiết tha.
Quẩy gánh càn khôn vui tự tại
Một mình đối ẩm một mình ta.



Vô ưu

Nhất điểm giao thoa tạo đất trời
Nhị vòng đen trắng hợp chung đôi.
Tam tài tương ứng thiên thời đắc
Tứ hướng xoay vần nhật nguyệt ngôi.
Ngũ khí vận hành khai trí tuệ
Lục căn thanh tịnh phát tâm ngời.
Thất tình phủi sạch lên thuyền giác
Bát quái âm dương dễ đổi dời.



Vọng quê hương

Đếm bước tha phương chợt ngỡ ngàng
Trăm năm vọng mãi chuỗi thời gian.
Lật xem sách cũ nhòe từng chữ
Ngẫm thấy sự đời rõ mỗi trang.
Nước chảy đá mòn danh sử tạc
Gió đưa liễu rủ ý tình mang.
Mục đồng thổi sáo lòng da diết
Hai tiếng quê hương – hai tiếng vàng.



Tiếng tơ lòng

Mở trang giấy trắng họa vần thơ
Nghe điệu Nam Ai lỗi nhịp chờ.
Trầm bổng ngân nga hòa sợi nhớ
Nhặt khoan thánh thót động vườn mơ.
Cung thương, cung đợi – Cung xao xuyến
Khúc hẹn, khúc yêu – Khúc thẫn thờ.
Nguyệt chiếu song thưa tràn ý nhạc
Tiếng lòng thổn thức mãi vương tơ.



Nét hoa

Bách hợp thơm nồng đậm sắc hoa
Cát tường may mắn đến muôn nhà.
Hè sang phượng đỏ lưu trang vở
Xuân đến mai vàng đón lộc đa.
Lan tím dịu dàng say khách ngắm
Đào hồng lấp lánh luyến người qua.
Mẫu đơn cung các ngời tôn quý
Sen trắng tinh khôi nét ngọc ngà.



Riêng một góc trời

Ngắm ánh bình minh với tách trà
Viết dòng lưu bút đợi tin xa.
Mây chờ gió đến xe tơ mộng
Biển hẹn non thề dệt gấm hoa.
Cảm tích Chiêu Quân lìa Hán Đế
Nhớ tình Hậu Nghệ vắng Hằng Nga.
Cổ kim loan phượng đâu rời bạn
Riêng một góc trời ta với ta.



Ngẫm...

Ngắm bụi tre ngà trổ búp măng
Ngẫm xem sinh tử luật xoay hằng.
Mưa sa gió táp tình thay đổi
Nước chảy đá mòn kiếp phủi văng.
Gương sáng Thoại Khanh gìn hiếu nghĩa
Danh thơm Dương Lễ trọn kim bằng.
Đối nhân sau trước lòng như một
Kẻ kính người nhường, ai đạt chăng?



Sử tạc gương xưa

Sử tạc gương xưa bậc trí tài
Trung trinh tiết liệt một không hai.
Anh hùng dũng sĩ binh thư tuyệt
Thục nữ tâm từ đức sáng thay.
Tiếng trống Mê Linh còn vọng mãi
Ngọn cờ Đại Việt vẫn cao bay.
Xưng Vương trị quốc bình thiên hạ
Vạn cổ Hồng Bàng hiển hiển oai.



Bậc anh tài

Lan Huệ xinh tươi hiếm kẻ bằng
Bách Tùng dũng sĩ há thua chăng.
Sánh trang khuê các tam tòng giữ
Đáng bậc anh hùng ngũ đức năng.
Thi họa cầm kỳ tài xuất chúng
Lễ Nhân Trí Tín nghĩa lưu hằng.
Đồng thanh tương ứng nay tri ngộ
Kết chặt thâm tình vẹn dưới trăng.



Ân nghĩa sinh thành

Công đức sinh thành tựa biển sâu
Gian lao lo lắng tóc phai màu.
Chén cơm bồng bế chăm từng giấc
Bầu sữa nâng niu thức trọn thâu.
Chín tháng cưu mang nhiều khổ nhọc
Bao năm nuôi dưỡng lắm ưu sầu.
Mẹ cha gánh cả trời giông tố
Mong ước đời con dệt gấm châu!



Bác kính yêu

Sáng mãi trời Nam tỏa khắp miền
Con Hồng cháu Lạc giống Rồng Tiên.
Tiền nhân dựng nước nên thành vững
Hậu thế vun nền mở cõi yên.
Huyền sử Hùng Vương luôn chói rạng
Uy danh Chủ Tịch vẫn lưu truyền.
Ngàn năm dân tộc tôn thờ Bác
Rực rỡ tên Người vọng đất thiêng.



Cội sa la

Sừng sững uy nghi giữa cảnh thiền
Mỗi mùa đạo nở dưới trời thiêng.
Thiện nam tựa gốc tìm thanh tịnh
Tín nữ ngắm hoa thoát não phiền.
Vang tiếng chuông ngân khai trí tuệ
Vọng âm mõ nhịp đắc tâm yên.
Như lai khai ngộ minh chân tánh
Giải thoát nương theo bát nhã thuyền.



Người Anh Cả

Rực rỡ tên Người vọng đất thiêng
Quân dân nhớ mãi tiếng anh hiền.
Mưu cao trí dũng oai hùng khí
Đức sáng tâm từ đại tướng chuyên.
Lừng lẫy bao năm giành độc lập
Vinh quang bấy thuở hưởng điền viên.
Từ nay Bác đã nằm yên nghỉ
Xứ Quảng huy hoàng đẹp ý thiên.

KIM NGÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét