Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Về thăm Vũng Tàu

 (Ô thước Kiều)



Một buổi mùa đông đến Vũng Tàu
Dõi nhìn nước biếc bóng thuyền câu.
Lao xao nắng rọi hôn bờ cát
Tấp nập ghe qua vấn nhịp cầu.
Dưới bến thỏa thê tình khách rượu
Lưng trời mải miết cánh chim âu.
Xa xa mây tím lang thang dạo
Trước biển én chao bọt sóng ngầu.


        Sóng ngầu nhô nhấp trắng khơi xa
        Chợt thoảng du dương tiếng nhạc hòa.
        Bờ chắn phi lao nơi gió hát
        Quán vây thủy liễu chốn đàn ca.
        Nghề ngư quốc thịnh so đô, bảng(*)
        Nghiệp bút gia hưng xứng ngọc ngà.
        Du lịch bung nhanh thời mở cửa
        Nâng tầm thế giới... lộc trường đa.


        Trường đa phúc diệu sáng tinh khôi
        Đất Vũng Tàu tăng trưởng mấy hồi.
        Sinh thái cảnh quan dần vượt cấp
        Miệt vườn sản phẩm cứ nhân đôi.
        Đổi thay kinh tế từ đồng ruộng
        Phát triển nhân văn tận núi đồi.
        Sức mạnh toàn dân chung góp lại
        Ắt ngời mộng tỉnh sẽ lên ngôi.


        Lên ngôi thỏa nguyện đạt vàng son
        Mong ước tiềm năng chẳng xói mòn.
        Được thể đa chiều cơn lốc xoáy
        Thuận đà ngũ hướng(**) bánh xe bon.
        Công – Nông khởi sắc màu tươi thắm
        Thương – Sĩ khai thông nét đẹp giòn.
        Vó ngựa đường đua trên bước sải
        Băng ngàn đích đợi ngự đầu non.


        Đầu non cán đỉnh cuộc rong chơi
        Đây điểm giao lưu quả tuyệt vời.
        Ai ghé Long Sơn khều trúc lả
        Mình ra Côn Đảo vớt trăng lơi.
        Se duyên Hàn Mặc se bao kiếp
        Gánh nợ Cầm Thi gánh cả đời.
        Trót hẹn nhau rồi... không lỡ hẹn
        Vũng Tàu ta tới, bạn lòng ơi!

          (*) Đồng Đô-la Mỹ và đồng Bảng Anh.
          (**) Năm mũi nhọn kinh tế của Vũng Tàu.
Vũng Tàu, 09-01-2018
Quế Sơn Du Tử LÊ CÔNG BƯỜNG (Bình Dương)


1 nhận xét:

  1. VŨNG TÀU KỶ NIỆM

    Kỷ niệm hôm xưa đến Vũng Tàu
    Hai lăm năm trước đã qua mau
    Phố phường oi ả ra bờ trước
    Thị tứ ồn ào ghé bãi sau
    Bố mẹ đôi người đi thủng thẳng
    Trẻ con ba đứa chạy lau nhau
    Vẫy vùng đùa giỡn theo triền sóng
    Nước biếc trong veo chẳng đổi màu

    Trả lờiXóa