Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Triệu Huấn


TRIỆU HUẤN – Bút danh: Chí Thành. 
Sinh ngày: 10-10-1946.   Điện thoại: 01634.208.131
Địa chỉ: Khu Du Nghệ, Thị trấn Quốc Oai, Hà Nội (sống tại Vũng Tàu)



Lá trầu quê

Hàng cau bể nước lá trầu quê
Khóm cúc cuốc kêu ai đợi hè?
Rực rỡ mai đào tràn khắp phố
Lung linh hoa trái dưới lùm tre.
Hiên dài đêm vắng thơ ngâm khẽ
Điệu cổ thu buồn bóng đổ đê.
Sương nặng dải châu xòe tán rộng
Gió đưa vách đá lạnh rồi về!



Nảy thơ vang

Gõ chèo thuyền nhẹ cảnh trời ngang
Gió mát cùng ta, đổ bóng vàng.
Bờ bãi, đàn âu đè sóng biển
Ruộng chiều, lũ nghé dãi đầm hoang.
Chờ Xuân nhộn nhịp chung Nam Bắc
Đón Tết xôn xao mọi nẻo đàng.
Thi phú cuộc đời sông núi giúp
“Tiêu tương”, không tới, nảy thơ vang!



Hồ Thỉ làm trai

Hồ Thỉ làm trai, chẳng nghỉ ngơi
Buồn nghe gió suối, sớm chiều trôi.
Nhà thơ rong ruổi giữa Nam Bắc
Khó nhọc cười mình lòng thảnh thơi.
Tô điểm tay ai kỳ diệu thế
Hồn luân cảnh đó lạ lùng soi?
Núi sông đặt sẵn khu đô thị
“Di Hạ” dành riêng khoảng đất thôi.



Phong cảnh quê tôi

Phong cảnh thâu đêm gió tắt đèn
Ráng chiều bóng tháp thả diều lên.
Ruộng nương chân núi treo trăng sớm
Làng mạc triền đê hấng gió đêm.
Hoàng Xá mới chùa chuông mõ điểm
Ngô Sài cổ tháp cỏ cây chen
Im lìm thiếu nữ tình khôn cạn
Sâu thẳm ai lường hơn giận ghen?



Khách hào hoa

Thâu đêm tiếng nhạc rộn lời ca
Lầu gác bên sông bóng nhập nhòa.
Mời rượu nghe đài tôi với bác
Chăm ông dưỡng cháu chị cùng bà.
Gia phong đầm ấm đời thêm đẹp
Thôn xóm đông vui điện sáng lòa
Suối uốn đầu cầu hang liễu khuất
Nông sâu ướm hỏi khách hào hoa.

TRIỆU HUẤN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét