Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Triệu Huấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Triệu Huấn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

Tìm bạn

 

Biết cùng thấy đủ nào lo ngại

Trí tịnh lòng an chẳng rước phiền.

Thơ phú... hẹn nhau mình với bạn

Mênh mang biển rộng thả con thuyền...

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

Trút tầm Ngâu



“Ngân Hà – Ô Thước” trút tầm Ngâu
Sáu khắc mưa tuôn mặt dãi dầu.
Bờ hõm đạp bằng con nước xoáy
Thuyền trôi cuộn vút khúc ca sầu.
Đầy vơi chuyển động nào vô sự
Đóng mở vần xoay há phải cầu.

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

Kính tặng



Kính tặng thơ đời lại nghĩ mình
Mất nhiều giấy mực vẫn chưa tinh.
Quý người trọng nghĩa xin trao sách
Một chút hoa thơm, một chút tình.

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Khách hào hoa



Thâu đêm tiếng nhạc rộn lời ca
Lầu gác bên sông bóng nhập nhòa.
Mời rượu nghe đài tôi với bác
Chăm ông dưỡng cháu chị cùng bà.
Gia phong đầm ấm đời thêm đẹp
Thôn xóm đông vui điện sáng lòa.

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Triệu Huấn


TRIỆU HUẤN – Bút danh: Chí Thành. 
Sinh ngày: 10-10-1946.   Điện thoại: 01634.208.131
Địa chỉ: Khu Du Nghệ, Thị trấn Quốc Oai, Hà Nội (sống tại Vũng Tàu)