Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Vũ Duy Tiến


VŨ DUY TIẾN – Bút danh: Duy Tiến
Sinh năm 1936.    Điện thoại: 0982.135.792
Địa chỉ: Số 22/31, Ngô Văn Huyền, Phường 2, thành phố Vũng Tàu.




Tám mươi ba Xuân

Ơ này tớ đã tám ba Xuân
Nhẹ gánh văn chương nặng bước trần.
Dạo bước đường trường chưa mỏi gối
Lần theo dốc đứng vẫn săn gân.
Khi coi sương lạnh giăng đầy ngõ
Lúc ngắm trăng vàng tỏa ngợp sân.
Thêm tuổi lòng ta như trẻ lại
Lời thơ tâm huyết tỏ đôi vần.



Trước biển

Ai đứng một mình giỡn biển khơi
Để ai trăn trở một phương trời.
Xa xa con nước sôi dòng chảy
Thăm thẳm non chiều thả lệ rơi.
Phải khách đa sầu vương vấn khách
Hay người muôn nỗi xót xa người.
Chim buồn sải cánh bay theo gió
Theo sắc mây vàng mải miết trôi.



Mưa đầu mùa

Mấy hạt lưa thưa xuống đất cằn
Làm sao thỏa được suốt mùa khan.
Vườn sau cây cảnh chưa xanh lại
Lối trước hàng tre vẫn úa tàn.
Cứ ngỡ mưa về song nước ngập
Nào hay gió thổi sắc mây tan.
Khát khao một trận tràn trề cả
Khỏi cháy đồng quê, lặng suối ngàn.



Bò kéo xe

Mưa nắng thương bò kẽo kẹt xe
Kéo theo bao nỗi cổ đau è...
Đường trường lóc cóc phơi lưng lạnh
Đêm vắng lòng vòng chở gió se.
Kiệt sức thân gầy đành ráng chịu
Chồn chân bụng lép chớ buồn nghe.
Cỏ rơm qua quýt rồi nhai lại
Nhai lại, nhai đi hẳn chán phè...



Tâm tư

Đếm bước thời gian mấy đoạn trường
Còn đây kỷ niệm những buồn thương.
Trót vào bến đợi cơn mơ ấy
Nên vỡ trăng soi giấc mộng thường.
Lá rụng cho tàn bao cảnh sắc
Tình đi để nhạt cả mùa hương.
Tìm đâu cho thấy chiều thơ ấy
Dẫu phải xa nhau một dặm đường.



Trước dòng chảy

Mải nhìn con sóng vỗ về đâu
Nào thấy thuyền ai lướt bóng cầu.
Bao nỗi đục trong tràn nẻo vắng
Mấy phen chìm nổi nặng lòng sâu.
Trăng xưa đã vỡ đôi bờ lạnh
Bến cũ còn nguyên một dáng sầu.
Lặng lẽ soi mình con nước bạc
Cánh bèo trôi dạt giữa dòng thâu.

VŨ DUY TIẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét