Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: VỊNH TRĂNG VÀ THƠ



Bài xướng:
Vịnh Trăng và Thơ

Một buổi chiều Thu dạ vất vơ
Thong dong tản bộ cố mong chờ.
Cây thưa lúp súp ven ngang giậu
Cỏ rậm vươn cao sát dọc bờ.
Thiếu nữ mơ màng trong mộng ảo
Thi nhân suy tưởng giữa trời mơ.
Dâng trào cảm xúc bên dòng biếc
Lướt sóng cùng trăng họa ý thơ.

NGÔ THÁI (CLB Thơ Đường Luật Phú Thọ)



Bài họa 4:
Trăng tìm Thơ

Đêm ấy Vũng Tàu trăng vẩn vơ
Loay hoay hồ biếc dáng trông chờ.
Thuyền hoa thong thả êm làn gió
Hàng liễu xanh tươi mát bến bờ.
Ý vịnh lời ngâm nương chí mộng
Âm trầm tiếng bổng thả hồn mơ.
Thi nhân âu yếm nâng tờ lụa
Ánh Nguyệt chập chờn ôm áng thơ.

Việt Trì, 09-01-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 3:
Họa thơ

Chiều Đông chạng vạng nghĩ vu vơ
Lên mạng tìm ai những đợi chờ.
Đối ngẫu Đình Thư tìm chữ bến
Ung dung Ngô Thái xướng vần bờ.
Niềm tin trỗi dậy bài hư ảo
Thi hứng bừng lên thả mộng mơ.
Cảm xúc trào dâng cầm bút điểm
Thở phào – ái chạ – họa xong thơ.

Vũng Tàu,08-01-2018
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 2:
Nhớ...

Chiều nay chợt thấy những bơ vơ
Trăng cũ vì ai cũng đợi chờ.
Núi thẳm mù giăng mờ vạn lối
Sông xanh sóng cuộn thẳm đôi bờ.
Trông về quê cũ lòng ao ước
Thấy lại người xưa dáng mộng mơ.
Kỷ niệm đong đầy nghìn nỗi nhớ
Gom buồn thả mộng dệt vần thơ.

Vũng Tàu, 08-01-2018
NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa 1:
Trách ai...

Gót mòn phong lãng bước vu vơ
Mỏi mắt trông ai, dạ khát chờ...
Bến nhớ đăm đăm dài cách mặt,
Đò mong thăm thẳm mãi xa bờ.
Mở ngày thổn thức nhàu nhung nhớ,
Trở giấc tương tư nẫu mộng mơ !
Cầm sắt... tiếc câu thề thệ hải...
Trách ai hờ hững?... xót niềm thơ !

Hà Nội, 08-01-2018
NGUYỄN HUY KHÔI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét