Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hương Thềm Mây. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hương Thềm Mây. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

Xướng họa: TUỔI TÁM MƯƠI



Bài xướng:
Tuổi tám mươi

Tuổi trẻ qua đi tựa thuở nào
Xuân già vui cảnh phúc trời trao.
Ngày ngâm thơ phú đêm thiền phật
Sáng uống trà sen tối rượu đào.
Tu trí ngẫm suy thời bĩ cực
Tĩnh tâm mừng đón vận anh hào.

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: NHỜ SÓNG



Bài xướng:
Nhờ sóng

Ngày dài, đêm vắng, một mình tôi
Nhờ sóng mang tin chốn cuối trời.
Nét chữ vẫn in dù gió thổi
Câu thơ mãi đọng dẫu mây trôi.
Bóng hình còn đó không đơn chiếc
Lời nói đâu đây chẳng lẻ loi.

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: VỀ VỚI BIỂN

Bãi Tầm Dương (Vũng Tàu).


Bài xướng:
Bãi Tầm Dương

Nữ tú nam thanh sánh bước đầy
Hòa theo cảnh sắc thật vui vầy.
Sóng xô rộn rã say lòng khách
Dừa rũ lặng thầm tựa tóc mây.
Đậm nét thinh không nào mấy nẻo
Hữu tình non nước mãi còn đây.

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Xướng họa: DƯỚI TRĂNG



Bài xướng:
Hồ Tây

Lấp lánh đêm hè dát ánh trăng
Hồ Tây lộng lẫy hỏi đâu bằng?
Làn sương thấp thoáng hình tiên cảnh
Rặng liễu thướt tha bóng chị Hằng.
Ngào ngạt hương đời hoa thắm đượm
Tràn đầy nhựa sống trái tròn căng.

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: TẦM ĐẠO



Bài xướng:
Tầm Đạo

Phú quý vinh hoa tựa mộng phù
Nghiệp trần nguyện dứt tịnh công phu.
Bỏ dòng khổ ải an nhiên hưởng
Thoát kiếp luân trầm tự tại du.
Nương bóng từ bi ngời đạo tỏa
Xả lòng hỷ nộ phá tâm mù.

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: VỊNH NGUYỆT



Bài xướng:
Vịnh nguyệt

Mặt nguyệt rằm thu tỏ rạng ngời
Áng mây nhè nhẹ lững lờ trôi.
Khuôn ngà e lệ che mây cuốn
Nét ngọc rỡ ràng tỏa sắc phơi.
Mưa gió lòng đau khi mờ tỏ
Tháng ngày trăng thẹn lúc đầy vơi.

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: LỖI TẠI THƠ



Bài xướng:
Lỗi tại thơ

Xem chừng lỗi tại mấy vần thơ
Đã ngấm vào duyên nỗi đợi chờ.
Ngày ghé thăm nhau nhìn thấy mặt
Đêm về nhớ bạn lạc trong mơ.
Say mê ngất ngất tình dâng mắt
Âu yếm chan chan sóng vỗ bờ.

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Xướng họa: SANG MÙA



Bài xướng:
Sang mùa

Hạ đến xuân qua phượng thắm hồng
Sân trường rải rác những tàn bông.
Nhạc ve mãi trỗi bao cành lá
Hương rạ còn vương khắp ruộng đồng.
Xa bạn cách thầy đành tiễn biệt
Người về kẻ ở lại chờ trông.

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: MỪNG LỄ CƯỚI BẠC


Bài xướng:
Cơn gió thoảng

Bốn nhăm năm cưới bước chung đường
Con cháu kết thành bởi quý thương.
Ngày tháng thăng trầm tình trọn vẹn
Bốn mùa chìm nổi nghĩa còn vương.
Gia đình đang độ vui vần hạnh
Sự nghiệp qua rồi tỏa ngát hương.

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: TẶNG BẠN GIÀ



Bài xướng:
Thanh thản
Kính tặng bác Uy Linh Tiên

Phú quý vinh hoa giữ nếp nhà,
Cuộc đời trong sáng đẹp như hoa.
Bảy lăm xuân sắc lòng thanh thản,
Sự nghiệp trồng người vạn tiếng ca.

Xướng họa: ĐƯỢC MẤT



Bài xướng:
Được mất...
Tặng bạn tôi...

Đã biết chơi thơ khó lắm thay
Đường thi tự học thế mà say!
Luật niêm rắc rối tìm thanh điệu
Vần đối khó khăn chọn tứ hay.
Vợ bạn dễ nhìn... vì mới lạ
Văn mình tuyệt tác... cũng xưa nay.

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: ĐỘC ẨM




Bài xướng:
Độc ẩm

Lặng lẽ chiều buông uống để say...
Trông về chốn cũ một mình say....
Phương trời lữ khách tìm mê mải...
Chén rượu hoài hương cạn muốn say....
Gió lạnh trăng thâu còn ngất ngưởng...
Sương mờ khói đọng chửa say say...

Chùm xướng họa: CUỘC CỜ



Bài xướng:
Cuộc cờ

Thế cuộc xưa nay vẫn vậy mà!
Ván cờ chiến lược bạn cùng ta.
Giá mà nhường nhịn chừng hay mấy...
Cứ phải thắng thua rõ khổ là...
Nửa lạng tám cân bền gắn kết,
Nước dành quân hiểm sớm rời xa.

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa thể đối xứng



Bài xướng:
Độc ẩm cùng đông

Đông tràn bấc phả rét tràn đông,
Đồng vắng chim quyên trống vắng đồng.
Động khuấy may lùa cơn khuấy động,
Thông đùa lá rụng buổi đùa thông.
Mộng non giấc tỉnh mờ non mộng,
Hồng nhạt hương phai luống nhạt hồng.

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: XUÂN ƯỚC NGUYỆN



Bài xướng:
Xuân ước nguyện
(Bát điệp – Độc vận)

Xuân đến mừng nhau chén rượu thơ
Xuân gieo ấm áp thắm hồn thơ.
Xuân hòa bạn hữu đong thi tứ
Xuân đượm ân tình đọng ý thơ.
Xuân tỏa đường mây buông lối mộng      
Xuân lan ngõ trúc thả đường thơ.
Xuân nồng vạn dặm tình sông núi
Xuân nguyện thơm hương nghĩa ngát thơ.

Xuân Mậu Tuất – 2018.
HƯƠNG THỀM MÂY

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: RÉT



Bài xướng:
Rét thì rét!

Bấc tặng cho ta cái rét này
Đời đà quen với cặp găng tay.
Ba manh áo kép da không tái
Một mũ chùm tai má cứ hây.
Dẫu mấy chớ lui mà hội ngộ
Dù ghê cũng vượt để xum vầy.
Đông qua dẫu chẳng còn lưu thế
Cũng hẹn tương phùng uống đến say.

Việt Trì, 01-2018
TRẦN NHƯ TÙNG

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: TỰ TẠI



Bài xướng:
Tự sự

Tan cuộc thế sương mai bạc trắng
Lui về mái ấm thôi thua thắng.
Cơm nhà, cà luộc, bát me chua
Hoa đất, hương quê, giàn mướp đắng.
Trà đạo gieo vần bớt khát khao
Dưỡng sinh thiền tọa vơi lo lắng.
Thảnh thơi dạo bước ngắm mây chiều
Tiếng mõ chuông chùa khua trống vắng.

ĐẶNG BÍCH VÂN (Long Khánh, Đồng Nai)