Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Văn Du. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Văn Du. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

Cảm tác tuổi bảy mươi tư


Bồi hồi nhớ lại chặng đường qua

Bảy bốn xuân đời đến với ta...

Sương tỏa nắng tràn vương mái tóc

Gió đùa mây giỡn vẳng lời ca.

Mỗi trang bài soạn vn bay bng

Bao chuyến đò ngang sóng thuận hòa.

Hạ cánh an toàn đời mãn sắc

Mấy vần thơ phú ngát hương hoa.

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Về dự hội

Tặng Đăng Văn (T.H.N.A.)



Vũng Tàu, xứ Nghệ gặp nhau đây
Ao ước bao năm thỏa những ngày...
Núi Lớn, hồ Mây chào đón khách
Tao Phùng, tượng Chúa dõi trời mây.
Giao hòa thi phú đan tình chuẩn
Xướng họa câu vần dệt tứ hay.

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Cảm tác tuổi bảy mươi tư



Bồi hồi nhớ lại chặng đường qua
Bảy bốn xuân đời đến với ta.
Sương trắng nắng tràn vương mái tóc
Gió vờn mây giỡn vẳng lời ca.
Mỗi trang bài soạn văn bay bng
Bao chuyến đò ngang sóng thuận hòa.

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Chùm tứ tuyệt của Phạm Văn Du



Phố biển

Phố biển Vũng Tàu thỏa ước mơ
Bình minh ló dạng ánh sao mờ.
Gieo vần kết nối tình thi hữu
Xướng họa giao lưu đẹp tứ thơ.

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Phố biển Vũng Tàu



Phố biển Vũng Tàu thật mến thân
Tham quan du lịch khách chen chân.
Mênh mông sóng biếc vang câu hát
Bát ngát trời xanh vọng tiếng ngân.
Lấp lánh sao sa cao Núi Lớn
Lung linh ánh điện sáng Thùy Vân.

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Mừng bạn thất thập

Tặng bạn thơ Ngọc Linh Phạm Văn Du.



Rộn rã câu mừng tuổi bảy mươi
Thơ văn, đạo đức chẳng thua người.
Vũng Tàu tâm huyết say màu tím
Quỳ Hợp lạc quan đậm nét tươi.
Tình cảm, tâm hồn vào số một
Nghĩa nhân, ân ái tựa vàng mười.

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: BẠN TÂM GIAO



Bài xướng:
Bạn tâm giao
Tặng nhà giáo, nhà thơ Nguyên Xuân NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO (Đà Nẵng)

Hội thơ, gặp gỡ mới ngày nào
Đà Nẵng thân thương đáng tự hào.
Giáo án cầm tay, vào bậc giỏi,
Đường thi nâng bút xứng tầm cao.
Cầu Rồng rực rỡ dài như thế,
Làng Đá mỹ miều đẹp biết bao!

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Về Vũng Tàu

Cảm tạ thi sĩ Phạm Văn Du.



Em sẽ về thăm biển Vũng Tàu
Tao Phùng, Bãi Trước hẹn tìm nhau.
Bình Châu suối khoáng rừng nguyên dải
Phước Bửu vườn trăng gió đẫm bàu.
Chiến sĩ quên mình mưu việc lớn
Anh hùng đập đá gửi tình sâu.

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Về Quỳ Hợp



Phố núi hè sang mảnh đất vàng
Ngày vui mở hội tiếng cười vang.
Hai dòng sông chảy quanh quanh đồi núi
Mấy chiếc cầu qua nối bản làng.
Trăng sáng gió vờn sao lấp lánh
Nắng rang chân bước vẻ thênh thang.

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Phố biển

Thác nước Hồ Mây trên đỉnh Núi Lớn, Vũng Tàu.


Bầu trời phố biển cảnh vui thay
Núi Lớn, Hồ Mây đã sẵn bày.
Điện sáng lung linh vờn sóng biển
Trăng mờ bàng bạc giỡn sao mây.
Cùng đi du lịch ghi nơi đó
Muốn đến tham quan nhớ chốn này.

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: TẶNG BẠN GIÀ



Bài xướng:
Thanh thản
Kính tặng bác Uy Linh Tiên

Phú quý vinh hoa giữ nếp nhà,
Cuộc đời trong sáng đẹp như hoa.
Bảy lăm xuân sắc lòng thanh thản,
Sự nghiệp trồng người vạn tiếng ca.

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: MỜI VỀ VŨNG TÀU



Bài xướng:
Mời về Vũng Tàu

Em về phố biển với anh không? 
Dỡn sóng, vờn mây, tắm nắng hồng.
Du lịch Chí Linh vui đón khách 
Danh lam Núi Lớn ngắm vầng đông.
Hồ Mây ánh điện chào chim én 
Bãi Trước dàn khoan phóng lửa rồng.
Muôn thuở anh hùng lưu sử sách 
Một thời kiêu hãnh của cha ông.