Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: BẠN TÂM GIAO



Bài xướng:
Bạn tâm giao
Tặng nhà giáo, nhà thơ Nguyên Xuân NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO (Đà Nẵng)

Hội thơ, gặp gỡ mới ngày nào
Đà Nẵng thân thương đáng tự hào.
Giáo án cầm tay, vào bậc giỏi,
Đường thi nâng bút xứng tầm cao.
Cầu Rồng rực rỡ dài như thế,
Làng Đá mỹ miều đẹp biết bao!
Tình bạn thơ văn luôn gắn kết,
Mấy lời tri kỷ nghĩa tâm giao.

Uy Linh Tiên PHAN VIẾT ĐAN (Vũng Tàu)



Bài họa 4:
Vui bạn hữu

Bạn ở gần xa tận chốn nào
Thường dân tụ nghĩa với anh hào.
Đường thi xướng họa tình sâu rộng
Lục bát gieo vần ý vút cao.
Hán tự uyên thâm mừng xiết kể
Nôm thuần sâu sắc quý nhường bao.
Mùa xuân lại đến vui hò hẹn
Mọi hướng ta về hội kết giao.

Hà Nội, 03-01-2019
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG




Bài họa 3:
Bạn kết giao

Bà Rịa xuân sang xướng họa nào!?
Tao nhân tri kỷ đng anh hào.
Nối dòng bát cú, người tài giỏi,
Giữ áng thất ngôn, trí tuệ cao.
Nam Bắc tụ về vui đấy nhỉ!
Đông Tây hợp lại khó bao?
Mải ngâm nhớ bậu không hồi vãn,
Ngày hội thơ Đường... bạn kết giao.

Vũng Tàu, 02-01-2019
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
Đồng cảm

Tâm hồn lãng mạn biếtbao?
Thỏa chí bình thi xướng họa nào…!?
Vọng ngưỡng tình, chân thành ý đẹp
Mê tường nghĩa, chính trực lời cao.
Từng hôm dệt chữ cùng thân hữu
Mỗi buổi ươm câu với bạn hào…
Ước những dòng thơ nồng đượm tỏa
Bên làng xóm Việt mãi đồng giao.

Bắc Ninh, 02-01-2019
CẢM XÚC ĐỌNG LẠI



Bài họa 1:
Bạn thơ
Kính tặng thi hữu Uy Linh Tiên PHAN VIẾT ĐAN cùng thi hữu Ngọc Linh PHẠM VĂN DU
(Chi hội Thơ Đường luật Vũng Tàu)

Bạn hữu chân thành quý xiết bao
Tình thơ nối nhịp tuyệt không nào!?
Say mùa gió lộng vần đan mướt
Gặp buổi xuân hồng tứ vút cao.
Nắng trải đường hoa mừng tuấn kiệt
Rồng bay phố biển đón anh hào.
Phiêu du lãng mạn cùng tri kỷ
Rộng mở tâm hồn mãi kết giao!

Nguyên Xuân NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO (Đà Nẵng)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. VUI BẠN HỮU
    DĐT xin họa cùng các thi nhân :

    Bạn ở gần xa tận chốn nào
    Thường dân tụ nghĩa với anh hào
    Đường thi xướng họa tình sâu rộng
    Lục Bát reo vần ý vút cao
    Hán tự uyên thâm mừng xiết kể
    Nôm vần sâu sắc quý nhường bao
    Mùa xuân lại đến vui hò hẹn
    Mọi hướng ta về hội kết giao

    Dương Đoàn Trọng

    Trả lờiXóa