Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: TỰ TẠI



Bài xướng:
Tự tại

Mấy chục năm qua việc cũng nhuần…
Gia đình trọng thưởng bậc “Công huân”.
Tan trường buổi nọ đương mười tám,
Mãn nhiệm hôm nay đã lục tuần.
Hội lão không cần quà chúc tuổi,
Sân cờ chẳng nể nước hồi xuân.
Ông bà tạo phước trời cho hưởng,
Thoải mái ung dung thúc mã quần.

Bình Dương, 31-12-2018
THẾ GIA




Bài họa 8:
Ưa lòng
(Xuất vận)

Lòng ưa thiếu nữ tính luôn nhuần
Yểu điệu yêu kiều đảm dáng xuân.
Sáng sớm hân hoan dù gió lạnh
Chiều về hý hửng mặc trời luân.
Vui thơ giọng đắm dù qua trẻ
Hát thỏa lời say mặc quá tuần
Mượn ý thi nhân mà viết vội
Đầu năm xướng hoạ mải quây quần!

Sơn Tây, 03-01-2019
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA



Bài họa 7:
An nhiên

Tự thuở tòng phu đã thấm nhuần
Chăm cành dưỡng cội chả vinh huân.
Sông đời phẳng lặng mừng song hỷ
Tuổi hạc buồn vui đợi cửu tuần.
Đổi gió cho hồn du bến nguyệt
Căng buồm để trí dạo vườn xuân.
Từng đêm học hỏi thơ Đường luật
Hé rạng bình minh ngắm điểu quần!

Đà Nẵng, 03-01-2019
NGUYÊN XUÂN




Bài họa 6:
Đón xuân tự tại

Tiết đại hàn thời khắc chuyển luân
Ươm mầm hạt giống mộng danh huân.
Chuyên cần buổi ấy trăng tròn tỏ
Tỏa sáng ngày nay sức đẫy tuần.
Huệ trắng, mai vàng đua sắc mới
Điềm nhiên, tự tại đón mừng xuân.
Nhân lành quả ngọt lòng thanh thản
Cháu chắt, cha con đủ tụ quần.

Bình Dương, 02-01-2019
NGUYỄN QUÝ MÃO



Bài họa 5:
An phận

Khó nhọc thời gian cũng hóa nhuần
Là người há chẳng muốn danh huân.
Nuôi con buổi ấy vừa đôi tám
Giữ cháu ngày nay vẹn ngũ tuần.
Quả ngọt nồng nàn công sức mọn
Cây lành ấm áp sữa tình xuân.
Ngày qua nắng trải cùng sương gió
Mãn nguyện nhìn trăng bóng đã quần.

Bình Dương, 02-01-2019
PHI YẾN



Bài họa 4:
Quây quần

Gìn biên giữ biển phải cho nhuần
Bão táp quên mình mới thưởng huân...
Rộn rã làng thôn nhằm tháng tết
Êm đềm xóm ngõ hưởng ngày xuân.
Đời nay cháu chắt qua mười tám...
Thuở trước cha ông vượt thất tuần...
Ngắm trọn trời mây tìm dưỡng thể
Rừng xanh núi thẳm mãi quây quần.

Vĩnh Phúc, 01-01-2019
TRN BÁ BÍCH



Bài họa 3:
Xuân tự tại

Thơ phú văn chương tứ nhuyễn nhuần,
Trang đời xứng đáng bậc danh huân.
Lời hay một thuở lừng vang xứ,
Chữ thọ trăm năm trọn mãn tuần.
Cuộc thế còn vui cùng tuế nguyệt,
Trần gian vẫn thú với với hương xuân.
Trồng Nhân giữ Đức lòng thanh thản,
Hạnh phúc toàn gia mãi hợp quần!

Sài Gòn, 01-01-2019
NGUYỄN KHOAN



Bài họa 2:
Tự tại

Cầu mong nắng đẹp gió mưa nhuần
Để Tết ươm trồng những mộng huân.
Qua sáu chục mùa hoa bất tử
Đóa trà my trải bốn mươi tuần.
Quế hòe tươi tốt nhà thêm cội
Tùng trúc thẳng ngay nước vẫn xuân.
Thế cuộc vần xoay, thuyền vững lái
Mừng vui cháu chắt buổi quây quần...

Bình Dương, 01-01-2019
DUY TUẤN



Bài họa 1:
Lính biên phòng

Chừng như việc lính phải luôn nhuần
Bởi thế nên là nhận lắm huân...
Gắng khỏe tay chèo yên giặc giã
Ngày đêm chẳng ngán việc đi tuần.
Đời trai há để thân vùi dập
Giữ vẹn câu hò thắm tuổi xuân.
Sớm để bình yên cùng nghĩa vụ
Đồn biên đuốc nguyện mãi quây quần!

Vũng Tàu, 31-12-2018
QUANG CAO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. AN NHIÊN

    Tự thuở tòng phu đã thấm nhuần
    Chăm cành dưỡng cội chả vinh huân
    Sông đời phẳng lặng mừng song hỉ
    Tuổi hạc buồn vui đợi cửu tuần
    Đổi gió cho hồn du bến nguyệt
    Căng buồm để trí dạo vườn xuân
    Từng đêm học hỏi thơ Đường luật
    Hé rạng bình minh ngắm điểu quần!

    Đà Nẵng 3/1/2019
    Nguyên Xuân
    ........................................................

    Bài xướng

    TỰ TẠI

    Mấy chục năm qua việc cũng nhuần…
    Gia đình trọng thưởng bậc “Công huân”.
    Tan trường buổi nọ đương mười tám,
    Mãn nhiệm hôm nay đã lục tuần.
    Hội lão không cần quà chúc tuổi,
    Sân cờ chẳng nể nước hồi xuân.
    Ông bà tạo phước trời cho hưởng,
    Thoải mái ung dung thúc mã quần.

    Bình Dương, 31-12-2018
    THẾ GIA

    Trả lờiXóa