Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Xướng họa: TRỞ LẠI BẾN XƯA



Bài xướng:
Trở lại bến xưa

Đã cuối đông rồi lạnh tái tê
Chiều buông lối cũ bước quay về.
Cây nhòa khói quyện lam đầu ngõ
Cỏ đẫm mưa dầm trắng vệ đê.
Nhạt thếch nguồn thương xa chữ hẹn
Buồn tênh mạch nhớ biệt câu thề.
Bờ sông k niệm còn in dấu
Lạc lõng cơn buồn giữa chốn quê.

Hà Nội, 30-12-2018
TRẦN QUANG HẢI



Bài họa:
Vọng trời quê

Đông tràn lạnh lẽo mảnh hồn tê
Ở chốn triền sông dõi ngược về.
Nhớ thuở sương mờ giăng cạnh bãi
Mơ thời khói nhạt trải sườn đê.
Còn khơi cảnh vắng ngày đi hẹn
Vẫn gợi đường trơn buổi đến thề.
Lặng lẽ quay về nơi phố nhỏ
Trong lòng khắc khoải vọng trời quê.

30-12-2018
NGÔ VĂN CHÍN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét