“Hai không mười tám” đã đi qua Cũng
lắm buồn vui cảnh nước nhà. Tờ
lịch cuối cùng năm kết trái Con
người thêm tuổi tóc thêu hoa. Sự
đời rối rắm say hồn trẻ Thơ
phú nghêu ngao thỏa trí già. Lối
cũ vườn xưa đào lại nở Đêm
tàn thao thức nhớ quê xa...
ĐÓN NĂM MỚI ĐẾN (Họa nguyên vận “Năm cũ đi qua”- PXK) Năm mới đến rồi, năm cũ qua Đón Xuân hào hứng ở quê nhà Buồn khi Sen muộn còn khô lá, Vui lúc Đào tơ đã nở hoa! Xướng họa Đường thi - nguồn chẳng cạn, Văn chương Việt ngữ - vốn không già? Tri âm, tri kỷ xưa đồng nghiệp… Chia sẻ mấy dòng với bạn xa! AT / fb, 31-12-2018
ĐÓN NĂM MỚI ĐẾN
Trả lờiXóa(Họa nguyên vận “Năm cũ đi qua”- PXK)
Năm mới đến rồi, năm cũ qua
Đón Xuân hào hứng ở quê nhà
Buồn khi Sen muộn còn khô lá,
Vui lúc Đào tơ đã nở hoa!
Xướng họa Đường thi - nguồn chẳng cạn,
Văn chương Việt ngữ - vốn không già?
Tri âm, tri kỷ xưa đồng nghiệp…
Chia sẻ mấy dòng với bạn xa!
AT / fb, 31-12-2018
Cặp luận chuwahay lắm
Trả lờiXóa