Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ Mây. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ Mây. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

Hồ Mây



Xuân về đã hẹn đến Hồ Mây
Vượt dốc băng qua thác nước đầy.
Mình lại vườn yêu, lên núi yến
Bạn vào Phật tích, ghé vườn cây.
Xa nhau là bởi đương mùa dịch
Vắng đệ nên đành ở chốn này.

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Phố biển

Thác nước Hồ Mây trên đỉnh Núi Lớn, Vũng Tàu.


Bầu trời phố biển cảnh vui thay
Núi Lớn, Hồ Mây đã sẵn bày.
Điện sáng lung linh vờn sóng biển
Trăng mờ bàng bạc giỡn sao mây.
Cùng đi du lịch ghi nơi đó
Muốn đến tham quan nhớ chốn này.