Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: LỖI TẠI THƠ



Bài xướng:
Lỗi tại thơ

Xem chừng lỗi tại mấy vần thơ
Đã ngấm vào duyên nỗi đợi chờ.
Ngày ghé thăm nhau nhìn thấy mặt
Đêm về nhớ bạn lạc trong mơ.
Say mê ngất ngất tình dâng mắt
Âu yếm chan chan sóng vỗ bờ.
Thơ hỡi!... Đa tình chi lắm thế!
Hồn ta lạc lõng bến ngu ngơ.

TRẦN VĂN SỸ



Bài họa 9:
Nhớ bạn hiền

Nhung nhớ bạn hiền gửi đến thơ
Hỏi ai thấu tỏ nỗi trông chờ?
Đêm thanh thao thức ôm thuyền mộng,
Ngày vắng u hoài, thả cõi mơ!
Chợt thấy sương giăng, lời thoảng gió,
Lặng nhìn nước chảy, sóng hôn bờ.
Năm canh trằn trọc, mong trời sáng
Ngồi dậy sao lòng cứ ngẩn ngơ?

Vũng Tàu, 29-5-2018
NGUYỄN THANH HÀ




Bài họa 8:
Gửi vào thơ

Tâm sự dâng trào ngỏ với thơ
Làng xưa nẻo cũ nỗi mong chờ.
Miền quê khắc khoải tình theo mộng
Đất khách u hoài dạ tưởng mơ.
Lặng ngắt chiều buông lời gửi gió
Miên man nước cuộn sóng xô bờ.
Canh trường quạnh vắng còn thao thức
Nhớ bạn nao lòng những ngẩn ngơ.

Sài Gòn, 28-5-2018
NGUYỄN KHOAN



Bài họa 7:
Ơn bạn thơ

Ơn người mời họa quý đề thơ
Đề ấy từ lâu vẫn ngóng chờ.
Vạch rõ nỗi niềm gay giữa dạ
Chỉ ra nguồn cội vướng trong mơ.
Đường dài bát ngát nhiều gai góc
Cuộc sống mênh mông lắm bến bờ.
Không thể bo bo ôm mộng ảo
Để rồi lạc lõng với lơ ngơ.

Việt Trì, 24-5-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 6:
Đố mà ngơ

Người rằng sinh chuyện cả do thơ
Ta chửa tin đâu mới cứ chờ.
Tối đến vô hình lòng bỗng nhớ
Ngày sang bảnh mặt dạ còn mơ.
Cho dù cách trở muôn ghềnh thác
Dẫu có xa xôi vạn bến bờ...
Cái mối tơ lòng e cũng lạ
Tâm đầu ý hợp đố mà ngơ.

Phú Mỹ, 23-5-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 5:
Chớ trách thơ

Chớ trách đa tình bởi tứ thơ
Lời hay ý đẹp vẫn luôn chờ.
Vần yêu đã dệt bao điều ước
Chữ hẹn hoài đan những giấc mơ.
Rung động con tim hòa một bến
Gửi trao tấc dạ kết đôi bờ.
Duyên lòng trải mộng theo chiều gió
Mặc khách mê hồn đến ngẩn ngơ.

Vũng Tàu, 22-5-2018
TRẦN CHÂU HOÀN
Xương Rồng Tím



Bài họa 4:
Chớ vội mơ...

Bữa nớ đôi mình đến Hội thơ
Ngạt ngào hương biển sóng xô bờ.
Tớ quên bài họa tìm đâu chớ?
Bạn nhắc vần gieo hết ngó ngơ!
Ánh mắt nhiều khi làm cứ ngợ...
Làn môi lắm lúc khiến mong chờ...
Tình duyên sau trước anh thầm nhớ
Vợ bảo: “Lão già... quẹo, chớ mơ...!”

Vũng Tàu, 22-5-2018
CẨM PHÚ



Bài họa 3:
Làm ngơ

Lỗi tại đôi bầu rượu túi thơ
Để ai bên đó cứ mong chờ.
Đêm thanh tứ gửi còn lưu luyến
Ngày vắng vần treo vẫn mộng mơ.
Hợp mỗi câu vần neo một bến
Hòa trong xướng họa vững đôi bờ.
Thi nhân mặc khách dùng dằng bước
Ngoảnh mặt cười buồn, muốn ngó ngơ.

Đà Nẵng, 22-5-2018
DANH THU



Bài họa 2:
Vui vì thơ

Cảm hứng niềm vui viết đoạn thơ
Về khuya ngẫm lại cứ mong chờ.
Vần hay đằm thắm lòng xao xuyến
Tứ đẹp ngọt ngào ý mộng mơ.
Xướng họa Đường thi nhiều thắm thiết
Giao lưu Lục bát đẹp vô bờ.
Bắt tay bầu bạn tình bền chặt.
Khắc khoải tâm hồn cứ ngẩn ngơ.

Vũng Tàu, 22-5-2018
HỒNG VINH



Bài họa:
Bén tình

Thương yêu đã bén lỗi chi thơ
Thắm thiết yêu đương ý ước chờ.
Khuất ánh trăng khuya trông lối mộng
Sương che ngõ vắng ngóng đường mơ.
Tình xe vạn lớp tình dâng sóng
Ái dệt muôn chồng ái dậy bờ.
Bậu hỡi, xa xôi người có biết
Hồn ai tựa cửa dạ bơ ngơ!

22-5-2018
HƯƠNG THỀM MÂY
GM. Nguyễn Đình Diệm

      * Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét