Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

Chùm thơ ĐOÀN XUÂN MIỀN



Đẹp biết bao

Bà Rịa – Vũng Tàu đẹp biết bao
Biển xanh, cát trắng sóng rì rào.
Cáp treo, Núi Lớn chim ca hát
Tượng Chúa, Tao Phùng én liệng chao.
Côn Đảo, Long Sơn bao hẹn ước
Nhà Tròn, Minh Đạm bấy niềm trao.
Quê hương chị Sáu ngàn hoa nở
Nghĩa Đảng, tình Dân mãi dạt dào.



Thỏa đợi chờ

Thành phố Vũng Tàu xanh ước mơ
Nghinh Phong đón gió sóng xô bờ.
Tao Phùng, Núi Lớn vui khôn tả
Bãi Trước, Hồ Mây đẹp khó ngờ.
Đồi sứ, Giàn khoan vang khúc nhạc
Bạch dinh, tượng Chúa sáng vần thơ.
Đón mừng quý khách về tham dự
Ngày hội Đường thi – thỏa đợi chờ.



Thỏa ước mơ

Nước non thuở ấy cảnh đôi bờ
Bến Hải hai dòng nước: sạch – dơ.
Đất Bắc rộn ràng câu cứu quốc
Trời Nam vang vọng tiếng quân cơ.
Mậu Thân sáu tám rền vang súng
Ất Mão bảy lăm rực đỏ cờ.
Mỹ cút ngụy nhào – ngày thống nhất
Bắc Nam sum họp thỏa niềm mơ.

Đất nước hôm nay rợp bóng cờ
Xóm làng, phường phố đẹp bài thơ.
Tự do, độc lập công ơn Đảng
Hạnh phúc, tương lai nghĩa Bác Hồ.
Nam Bắc đồng lòng xây hạnh phúc
Trong ngoài chung sức dựng cao cờ.
Giao lưu hội nhập cùng vươn tới
Tổ quốc thanh bình thỏa ước mơ.

Vũng Tàu, Hè 2018
ĐOÀN XUÂN MIỀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét