Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: VỊNH NGUYỆT



Bài xướng:
Vịnh nguyệt

Mặt nguyệt rằm thu tỏ rạng ngời
Áng mây nhè nhẹ lững lờ trôi.
Khuôn ngà e lệ che mây cuốn
Nét ngọc rỡ ràng tỏa sắc phơi.
Mưa gió lòng đau khi mờ tỏ
Tháng ngày trăng thẹn lúc đầy vơi.
Đêm tàn dõi bóng bên thềm vắng
Vịnh nguyệt tiêu sầu thảo bút chơi.

CÚC PHƯƠNG



Bài họa 2:
Đêm trăng quê nhà

Đêm thu nguyệt tỏa lộng ngời ngời
Tiếng dế râm ran gọi bạn chơi.
Ngõ mộng đong đưa cành lục uốn
Vườn mơ thỏ thẻ ánh vàng phơi.
Thuận thời đổi dáng phô tròn trịa
Tùy tiết thay hình lộ khuyết vơi.
Đậm vị chung trà tình bản quán
Quê hương ấm áp nhẹ nhàng chơi.

23-5-2018
HƯƠNG THỀM MÂY
GM. Nguyễn Đình Diệm



Bài họa 1:
Đón nguyệt

Dưới ánh trăng thanh tỏa sáng ngời
Cỏ cây hoa lá thả hồn chơi.
Nghiêng nghiêng dáng trúc khom lưng uốn
Ngả ngả thân mai trải bóng phơi.
Chú Cuội cây đa cười hý hửng
Chị Hằng mây gió đẩy chơi vơi.
Đêm thu thưởng lãm vui chan chứa
Hẹn nguyệt ngày mai tiếp cuộc chơi.

TRẦN VĂN SỸ

      * Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét