Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Tự sự

(Bát vỹ A)



Xuân tới sáu lăm vẫn mặn mà
Vui gần chưa thỏa lại đi xa.
Khi nhìn cảnh đẹp say sưa họa
Lúc đọc thơ hay thích thú trà.
Đánh giặc chiến trường bao tháng đã
Giảng đường dạy học mấy năm qua.
Cả đời thẳng thắn không man trá
Chỉ muốn người yêu gọi đến nhà.

Chỉ muốn ai yêu gọi đến nhà
Năm này Kỷ Hợi vẫn thơ ca.
Vũng Tàu hội ngộ mơ lơi lả
Đảo Ngọc bên nhau ước quyện hòa.
Gặp mặt nàng ơi... xin nhớ nhá
Chia tay bạn hỡi... chớ quên nha!
Bãi Sau, Long Hải cùng vui đã
Tới hội Đường thi thỏa mặn mà.

Vũng Tàu, những ngày dự hội thơ Đường luật Việt Nam 3-2019
QUANG SÁNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét