Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Xướng họa: THƯỢNG LỘ BÌNH AN



Bài xướng:
Thượng lộ bình an

Hải Phòng mười bảy(*) đã lên đường
Trời đất giao mùa quyện gió sương.
Hăng hái người đi mong nhập hội
Dạt dào kẻ ở ngóng chào phương.
Bao ngày tơ tưởng giờ tao ngộ
Những buổi hẹn hò lại luyến thương.
Bà Rịa – Vũng Tàu tình quyến rũ
Chúc đoàn Phố Cảng thọ vô cương.

(*) Ngày 17-3, Đoàn đại biểu Chi hội Thơ Đường luật Hải phòng (đoàn thứ nhất), do Chủ tịch Trần Quang Khải dẫn đầu, gồm 8 thi hữu đã lên đường vào Nam dự “Ngày hội thơ Đường luật Việt Nam” lần thứ XIV.
Hải Phòng, 17-3-2019
NGỌC MAI



Bài họa:
Thượng lộ bình an

Phố Cảng đoàn thơ đã lên đường
Tiến về Bà Rịa dưới màn sương.
Bõ ngày thấp thỏm nhìn muôn hướng
Thỏa lúc bồi hồi ngắm bốn phương.
Dệt mộng thi ca tràn nỗi nhớ
Đan tình chữ nghĩa trọn niềm thương.
Bình an thượng lộ hằng như ý
Gặp gỡ giao lưu vạn thọ cường.

Vĩnh Bảo, 19-3-2019.
MÙI NGUYÊN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét