Tìm kiếm Blog này
Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019
Thăm nhà tù Côn Đảo
Tôi về địa ngục giữa trần gian
Cướp nước muôn đời bọn dã man.
Xiềng xích,
giam cầm tràn đất Bắc
Gông cùm,
đàn áp khắp dân Nam.
Đầu rơi khí phách gìn non nước
Máu chảy hồn thiêng giữ suối ngàn.
Hậu thế xa gần về bái tạ
Ơn người vì quốc thái, dân an...
Côn Đảo
, 20-3-2019.
THÚY XOA
(Hải Phòng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét