Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: NHỊP CẦU THƠ



Bài xướng:
Nhịp cầu thơ

Đẹp quá sân chơi vạn sắc màu
Vui mùa trống hội nắm tay nhau.
Mây xanh trải gấm trời Bà Rịa
Sóng bạc thêu hoa biển Vũng Tàu.
Nghĩa bạn Đường thi ngời trí cả
Hồn thơ “Bác học” sáng tâm đầu.
Văn đàn khắp chốn duyên tao ngộ
Gắn kết tri âm giữ nhịp cầu.


PHẠM XUÂN KHU




Bài họa 8:
Duyên thơ hội ngộ

Đường thi phố biển sáng tươi màu
Liên kết nhân quần lại với nhau.
Vần tứ thanh cao vui bãi bến
Ngôn từ phong nhã lộng boong tàu.
Thơ không có tuổi mà xanh sử
Sóng dẫu vô tâm vẫn bạc đầu.
Muôn nẻo đang chờ chương trước tác
Tri âm tri kỷ thỏa mong cầu.

26-3-2019.
HÀN GIANG




Bài họa 7:
Nhịp cầu thơ

Sân chơi văn học đẹp muôn màu
Đón tết Nguyên Tiêu vui gặp nhau.
Nắng mới trời trong Bà Rịa sáng
Xuân phong biển lộng đẹp Vũng Tàu.
Tình thi hội hữu mắt ngời biếc
Ý bạn giao lưu tuổi bạc đầu.
Văn bút Đường thi luôn khởi sắc
Tri âm nối nhịp thỏa mong cầu...

TP Bà Rịa, 19-3-2019
LÊ VĂN THANH




Bài họa 6:
Nhịp cầu thơ

Ngày hội Đường thi góp đủ màu
Người về muôn chốn, hẹn cùng nhau.
Hân hoan chào đón trên đường phố
Rộn rã mừng vui dưới bến tàu.
Nối mạch giao lưu tăng hiểu biết
Nâng tầm tổ chức ngẩng cao đầu.
Duyên nồng gắn kết tình bằng hu
Ngày hội Đường thi bắc nhịp cầu.

MINH ĐẠO




Bài họa 5:
Vào hội Đường thi

Ngày hội Đường thi mở Vũng Tàu
Đón chào bạn hữu đến cùng nhau.
Biển xanh như vẫn nuôi hò hẹn
Sóng bạc còn vương nối nhịp cầu.
Hội ngộ chi k tình quảng đại
Tương phùng giải cấu thắm muôn màu.
Về đây hội đủ niềm mơ ước
Biển hát trào dâng bạc mái đầu.

TP Hồ Chí Minh, 18-3-2019
PHAN ĐỨC



Bài họa 4:
Nổi hoàn cầu

Thơ Nôm đất Việt, ngọc huyền màu
Xướng họa chân tình, gắn kết nhau.
Biển cả giao hòa, bao cánh gió
Văn đàn hẹn gặp, những con tàu.
Xuân Hương Bà Chúa, ngời mười chín
Lý Bạch Thánh Thi, rạng buổi đầu.
Nối nghiệp làm sao, đầy sáng tạo
Thanh tao bác học nổi hoàn cầu.

TP Hồ Chí Minh, 18-3-2019.
VŨ VĂN THỦY (Chủ nhiệm thơ Biển)




Bài họa 3:
Nhịp cầu thơ

Đất nước ngày xuân rực sắc màu
Đường thi mở hội hẹn cùng nhau.
Em gần Bà Rịa chờ xe máy
Chị ở Hưng Yên đợi chuyến tàu.
Gặp gỡ ôm hôn nàng đón khách
Cầm tay nắm chặt bác đi đầu.
Tri âm thơ phú tình đm thắm
Kết bạn tâm giao nối nhịp cầu.

Hưng Yên, 18-3-2019.
PHẠM VĂN ƠN




Bài họa 2:
Nhịp cầu thơ

Đất nước đang xuân đẹp lắm màu
Đưng thi ngày hội hẹn chung nhau.
Tôi, nhà gần gũi nương chân ngựa
Bạn, khách xa xôi mượn vé tàu.
Diện kiến, sướng ran tình thuở trước
Cầm tay, nóng hổi phút ban đầu.
Tri âm tri kỷ tình muôn dặm
Kết nhịp cho ta lắm chiếc cầu.

TX Phú Mỹ, 17-3-2019.
LÊ GIAO VĂN



Bài họa 1:
Về hội thơ Đường

Trời biển quê hương biếc một màu,
Ta về Bà Rịa hẹn cùng nhau.
Đường thi mở hội tình dâng sóng,
Cổ luật giao lưu thế lướt tàu.
Tải đạo thuyền văn noi tráng trí,
Tu tâm thi sĩ ngẩng cao đầu.
Bốn phương tao ngộ lời non nước,
Sáng mãi hồn thơ thỏa nguyện cầu!

Vũng Tàu, 17-3-2019.
NGUYỄN KHOAN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét