Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thơ bình ảnh: TÂY SAY

Ông Tây nọ, tắm biển Bãi Trước (Vũng Tàu) xong, lên vỉa hè ngồi nhậu. Tiệc cóc chưa tàn, ông Tây say xỉn nằm quay lơ ngay chốn thanh thiên bạch nhật... Xin mời quý thi hữu gần xa bình luận tấm ảnh qua thơ Đường luật…


    
25.
Chơi cho đã
(Họa bài “Tây say rượu” của Dương Đoàn Trọng)

Vì say ruột lão lộn tùng phèo
Chớ tưởng Tây mà chẳng ngã queo.
Túi đựng nhiều Đô không sợ khó
Tay mang lắm bạc chẳng lo nghèo.
Vũng Tàu đã đến hàng nên thử
Bãi Trước bơi rồi rượu cứ đeo.
Bỏ việc sang đây chơi thật đã
Ngày mai tỉnh lại mới lên đèo.

LÊ GÁI (Thanh Hóa)


24.
Họa vần eo
(Họa bài “Tây say rượu” của Dương Đoàn Trọng)

Mới xơi mấy chén đã lộn phèo
Uống lắm làm chi ngã cỏng queo.
Chớ cậy lắm tiền khoe phú quý
Đừng lo ít của tủi thân nghèo.
Chưa ăn chân bước không lươn lẹo
Đã uống óc đầu nặng đá đeo.
Tiền mất tật mang sinh tệ nạn
Mong ai tỉnh táo lộn qua đèo.

Hồn Quê TỪ HẠ


23.
Cho dù say xỉn

Tây, Tàu cũng giống ở bên ta
Rượu muốn tình thân được mặn mà.
Chén chúc chén mừng đều phải cạn
Cho dù say xỉn vẫn không tha.

NGÔ OÁNH (TP Vinh)


22.
Tây say

Phố biển Vũng Tàu có kẻ ngây
Đang ngồi uống rượu ở nơi này.
Nhìn qua có lẽ chưa say đấy
Ngắm lại hình như đã xỉn đây.
Chẳng áo phơi da ai cũng thấy
Không quần lộ xác nó nào hay.
Người đâu lại đến ngồi chơi vậy
Xấu hổ vô cùng hỡi chú Tây...

HỮU THỌ (Bình Định)


21.
Gớm kinh!

Tắm biển xong rồi nhậu mới linh
Lăn quay nền đá tưởng riêng mình.
Hóa ra thiên hạ đang dòm đấy
Rớt rãi lòng thòng xỉn... gớm kinh!

NGUYỄN THỊ VÂN (Sài Gòn)


20.
Hổ mặt

Cảnh Vũng Tàu mà đẹp thế ư?
Người trần thịt xém nắng ngồi thừ...
Danh hèn phận mọn, mà đua giá
Trí thấp tài thường, giả thực hư!
Ngó rộng nhìn xa, người rạng rỡ,
Trên trời dưới biển, dáng thanh thư.
Bê tha bệ rạc, danh hoài nát
Hổ mặt dân nghèo, xấu có dư!?

NGUYỄN PHÚC TUYỂN (Hải Phòng)


19.
Xem Tây say rượu

Gã này quả thật đúng Tây mà
Đâu phải dân thường giữa xứ ta.
Cho chó ăn chè nằm vạ đá
“Sáng say chiều xỉn muốn chơi hoa.
Uống nhiều cứ ngỡ không sao hả
Nốc lắm làm chi chỏng cẳng ra.
Đệ tử Lưu Linh nhìn cũng lạ
Mua cười thiên hạ... tựa thây ma...!

LÊ THANH (Hoằng Hóa, Thanh Hóa)


18.
Chớ hòng!

Mê rượu mần chi hả các ông?
Tổn hao sức khỏe, vợ đau lòng...
Tốn tiền, việc ấy còn ngưng trệ
Hôi hám, nồng say... chớ hòng!

THI NGỌC LAN (Biên Hòa, Đồng Nai)


17.
Khó thay!

Cứ tưởng rượu ta nhẹ lắm đây
Cho nên nốc cạn cả chai này.
Uống rồi say quá lăn ra ngủ
Rốn hở, áo phanh thật khó thay!

ĐÀM DŨNG (Hà Nội)


16.
Xem hình cảm tác

Chí Phèo sống lại cũng chào thua
Nói thật này nha chẳng dám đùa.
Bứt áo chường thân nào kém bợm
Gối đầu mơ sóng rõ hơn vua.
Rượu bia vẫn ước đừng cao giá
Du hý hằng mong sẽ trúng mùa.
Bãi Trước nằm đây nghe biển hát
Thế này ai chẳng khoái đi Tua”.

NGUYỄN HUY VỤ (TX Phú Mỹ)


15.
Tây say
(Họa Y đề bài của Lê Gái)

Say rượu nằm rồi, kệ lão ta!
Để im một lúc khỏi ngay mà…
Hiện giờ ậm ọe đang bừng lửa
Lúc nữa cồn cào sẽ tóa hoa.
Khốn khổ người Tây sao giống quỷ
Đau buồn kẻ Bắc lại như ma.
Giơ trò ở giữa vùng Nam Việt
Thế giới nhìn vào trách chả tha.

NGUYỄN ĐỨC LONG (Hà Nam)



14.
Ông Tây ngủ ngày
(Họa bài Thiếu nữ ngủ ngày của bà chúa Hồ Xuân Hương)

Hãy đến mà xem cạnh biển Đông
Ông Tây xỉn rượu đến say nồng.
Đùm rơm đỏ quạch xòe trên tóc
Mảnh vải đen sì bó giữa “long”
“Khẩu pháo” im lìm không ngóc dậy
Đôi giò quắp quặp chẳng xuôi thông.
Người qua kẻ lại cười đau ruột
Chắc vẫn mơ màng giấc chửa xong…

DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (Hà Nội)


13.
Cũng thế a...!

Bởi ngấm men Tàu lại giống ta
Ngả nghiêng chếnh choáng cũng... thôi mà…
Lăn đùng ra đất đầu hun lửa
Ngã ngửa tại sân mắt tóe hoa.
Phanh áo luyên thuyên cười bốc phét
Kê đùi loạng choạng bước ba hoa.
Kềnh càng mơ mộng triền miên tối
Văn hóa đâu còn... thật thối tha.

NGUYỄN NGỌC THỦY (Hà Nội)


12.
Thật bê tha…

Tây này là chú khoác ba lô
Sang đất Việt ta học kiểu z!
Rượu đế Hòa Long ngon bốc lửa
Lăn quay ra xỉn muốn bê vô…

ĐOÀN VĂN TẬP (Hải Dương)


11.
Tây say

Tây này cũng chẳng khác gì ta
Lúc xỉn như nhau giống thế mà…
Rượu nhạt zdô nhiều nên bốc lửa
Men nồng nốc lắm sẽ thăng hoa.
May quần chửa tụt chưa thành quỷ
Nếu bụng bung rồi chắc gặp ma.
Thử chút mơ màng nơi đất Việt
Đang người lịch sự hóa bê tha.

LÊ GÁI (Thanh Hóa)


10.
Tây...!

Bãi biển chiều xuân lộng gió mây
Có anh da trắng thích nơi này.
Công an đến hỏi ai nằm đấy?
Tây...!

PHẠM XUÂN KHU (TP Bà Rịa)


9.
Chỉ tại...!

Chỉ tại cái mồm nhục cái thân
Ma men nó quật, tửu xoay vần.
Lăn kềnh nằm bẹp luôn bờ đá
Tây cũng quay lơ thử một lần...

PHẠM THÀNH (Yên Thế, Bắc Giang)


8.
Tây say rượu

Muốn thử vào vai lão Chí Phèo
Tây gì uống rượu cũng lăn queo.
Sâm-panh chán phụt nơi giầu có
Quốc lủi cùng chơi chỗ khó nghèo.
Đã đến Vũng Tàu đua lộn lẹo
Khi về Bãi Trước khoái đu đeo.
Nằm đây sẽ biết ma men Việt
Có lắm tiền Đô gái nó đèo…

DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (Hà Nội)


7.
Mất cảm tình!

Quá chén như ri nghĩ giật mình
Ông này xỉn rượu luận lời khinh...
Phơi bày cái xấu nhìn không đẹp
Để lộ vai h ngó thất kinh.
Thân Vũng Tàu, tâm bấn loạn
Hồn sang Tây Trúc, trí tùng chinh.
Thanh thiên, bach nht ai làm vậy
Túy lúy ma men... mất cảm tình!

HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thun)


6.
Phố biển chẳng thế đâu!?

Cảnh đẹp nơi đây đất Vũng Tàu
Tây nằm say rượu thấy mà đau!
Khách về du ngoạn ghê Cầu Đá
Người đến tham quan ngại Bãi Sau.
Chẳng lẽ văn minh còn để vậy
Nên chăng lịch sự xếp lên đầu.
Khuyên chàng tôn trọng nơi công cộng
Thành phố biển dầu chẳng thế đâu!?

HỒNG VINH (TP Vũng Tàu)


5.
Chẳng thớ!

Tây vẫn là Tây, chẳng thớ!
Bia dăm bảy cốc hết oai nghi.
Rượu vài ba xị rơi phong độ
Ruồi nhặng đến thăm, chó cũng... hì...!

TRẦN VÂN (Hiệp Hòa, Bắc Giang)


4.
Thất kinh

Cứ tưởng chàng Tây đến xứ mình
Thêm niềm vinh hạnh... c điêu linh...?
Hóa ra chẳng có gì chân chính
Nhìn hng ra hồn... bậu tht kinh...!

NGUYỄN PHƯỢNG (Bình Phước)


3.
Tây gáy

Thẳng thắn bình chê những cảnh này
Biển trời du lịch hắn lăn quay.
Mình không manh áo trông cù bất
Miệng sặc hơi men ngủ đọa đày.
Mượn tiếng nhân quyền Tây hả họng
Xem thường văn hóa Việt nằm say.
Này ông uống xỉn trong hình đấy
Chớ để người qua cũng thẹn đầy!

GIANG TỬ VÂN (Phú Yên)


2.
Vịnh kẻ say

Sống đời nghiêm túc giữ thanh danh
Thần khẩu xuất ngôn hại cũng đành.
Rèn luyện chỉnh chu thân khỏe khắn
Bê tha nhếch nhác k loanh quanh.
Thói quen nết xấu nên từ bỏ
Hủ tục xa xưa chớ để dành
Danh dự con người trên tất cả
Khuyên ai tu tỉnh giữ thanh danh!

NGỌC MAI (Hải Phòng)


1.
Cứ tưởng

Cứ tưởng rằng Tây là Thánh Tửu
Hóa ra chỉ Việt mới Lưu Linh.
Mới vài ba xị lăn ra bãi
Kiếm chó ăn chè, cẩu cũng... kinh...

PHẠM XUÂN KHU (TP Bà Rịa)

1 nhận xét:



  1. TÂY SAY RƯỢU
    (Thơ vui cảm tác ảnh thật)

    Muốn thử vào vai lão Chí Phèo
    Tây gì uống rượu cũng lăn queo
    Sâm Panh chán phụt nơi giầu có
    Quốc lủi cùng chơi chỗ khó nghèo
    Đã đến Vũng Tàu đua lộn lẹo
    Khi về Bãi Trước khoái đu đeo
    Nằm đây sẽ biết ma men Việt
    Có lắm tiền Đô gái nó đèo

    Dương Đoàn Trọng
    17-3-2019

    Trả lờiXóa