Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lão Bần. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lão Bần. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: TRÉO NGOE

 

Bài xướng:

Chẳng là ngoe

 

Thơ Đường mới tập nẩy vần oe

Đã tưởng là trăng... hóa lập lòe.

Tỏ nghĩa văn bình, câu sáng tặng

Êm tình chữ luận, ý hồng khoe.

Mừng vui diễn đọc như chèo bẻo

Rộn rã bình ngâm tưởng chích chòe.

Cứ trải lòng thơ cùng bạn hữu

Xin lời giúp dậy... chẳng là ngoe...!