Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Xướng họa: UỐNG RƯỢU THỀM XUÂN

 

Bài xướng:

Uống rượu thềm xuân

 

Trâu vàng tới ngõ thật rồi a...!

Giọt nắng vàng tươi đọng trước nhà.

Rực rỡ hoa khai mừng tết đến

Dập dìu én liệng đón mùa qua.

Rượu bia ngây ngất thây xuân trẻ

Thơ phú chênh chao mặc tuổi già.

Hứng chí đưa liền dăm bảy chén

“Cho đời biết mặt cái thằng ta”…(*)

(*) Mượn ý thơ cụ Tam Nguyên Yên Đổ.

Thềm xuân Tân Sửu.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa:

Đãi khách mừng xuân

 

Chú Sửu kia kìa... đến đấy a...!

Tân xuân rạo rực khắp muôn nhà.

Hoa tươi thắm đỏ chào năm mới

Bánh ngọt thơm vàng đón tết qua.

Dạo chợ vui cười bao lũ trẻ

Bàn thơ phấn khởi mấy ông già.

Rượu ngon đãi khách không say nhỉ

Ta ngồi phởn chí... rõ là ta...

Trảng Bom, 24-01-2021.

VŨ NGỌC TRỪU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét