Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: THIÊN ĐƯỜNG

 

Bài xướng:

Thiên đường

 

Thiên đường có phải thế này không

Thương – sĩ – công – nông… sống đại đồng.

Trai gái ngày đêm say múa hát

Trẻ già khuya sớm thỏa đùa bông.

Thương yêu quý trọng tình chan chứa

Nhân ái khiêm cung nghĩa ấm nồng.

Mặc khách tao nhân cùng đối ẩm

Lòng người như nước ngập lòng sông.

TX Phú Mỹ, 28-01-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 2:

Bồng lai

 

Phải chốn bồng lai thật vậy không

Đạo tràng môn phái sống hòa đồng.

thầy hòa thượng bồi kinh kệ

Phật tử tăng ni lượm trái bông.

Tam bảo hương lòng luôn thắp sáng

Tòa sen khói nghĩa tỏa thơm nồng.

Cửa thiền giác ngộ tâm thanh tịnh

Đạo sáng dâng trào tựa mạch sông.

BV, 28-01-2021.

VŨ VIẾT BẰNG

  


Bài họa 1:

 Cõi Giác...

 

“Không – sắc” vô thường hi “sắc – không

Đồng Tâm nguyện ý một câu “Đồng”...

Một lòng một dạ muôn người một

Bông nhẹ bông vờn vạn chữ “Bông”.

Sân hận gièm pha duyên chất chứa

Thanh thơi phá chấp phận thêm nồng.

Tu rèn tích đức thân thường chuyển

Cõi Giác đương chờ cạnh bến sông.

Vũng Tàu, 28-01-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét