Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: TẾT XA QUÊ

  

Bài xướng:

Tết xa quê

 

Thêm nhàu tóc bạc Tết xa quê

Mấy chục mùa Xuân vẫn chửa về.

Đất Tổ lung linh niềm nhớ đọng

Lời Bầm văng vẳng nỗi buồn tê.

Cố hương vọng tiếng tình xưa vọng

Tròn nghĩa về phương lối cũ huề.

Cứ gửi mai ng phây-búk nhé

Gọi thầm nhắc mãi đứa xa quê.

Vũng Tàu, 30-01-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 4:

Về quê

 

Xa lắc... vẫn còn mãi nhớ quê

Nghỉ hưu nhàn rỗi lại quay về.

Bên dòng sông cạn trong ngời bến

Giữa cánh đồng xanh sáng mượt đê.

Trường trạm bây giờ cao rộng rãi

Điện đường ngày ấy bụi dầm dề.

Cẩm Khê yêu dấu đây thời mới

Cách biệt... yêu Bầm, vương vấn quê.

Việt Trì, 14-02-2021.

TRẦN ĐIỂM

  


Bài họa 3:

Nhớ Tết quê

 

Mấy chục năm rồi nhớ Tết quê

Da mồi tóc trắng vẫn chưa về...

Đền Hùng nhung nhớ tim phiền muộn

Bóng mẹ thân thương dạ tái tê.

Lưu luyến xóm thôn tình nghĩa nặng

Vấn vương vườn bãi phận duyên huề.

Mai đào vẫy gọi người xa xứ

Mấy chục năm rồi nhớ Tết quê.

TX Phúc Yên, 31-01-2021.

NGÔ CHÍ TUYỂN

  


Bài họa 2:

Quê nhà vẫn hơn

 

Tết đến ai mà chả nhớ quê

Bôn ba xứ ngoại vẫn chưa về.

Trời tây tủi nhục tình thê thảm

Xứ nẫu đau buồn dạ tái tê.

Khát vọng nâng đời lên còn thiếu

Ham danh đổi phận mãi chưa huề.

Ai ơi... nghĩ lại mà xem nhé!

Sướng khổ vui buồn vẫn nhớ quê.

Trảng Bom, 30-01-2021.

VŨ NGỌC TRỪU

  


Bài họa 1:

Nhớ quê

 

Xa xứ bao ngày lại nhớ quê

Năm nay đại dịch Tết không về.

Phòng ngừa Cô-vít mình thơ thẩn

Nhung nhớ thôn làng bụng tái tê.

Đất Tổ cùng ta nhiều kỷ niệm

Tình Cương lưu du cũng đuề huề.

Thương Bầm cặm cụi trông đầu ngõ

Nhớ bạn, nhớ người... mãi nhớ quê

Vũng Tàu, 30-01-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét