Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn nhớ quê. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhớ quê. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

Nhớ quê

 

Nhớ quê tôi lại trở thăm quê

Sợ tháng năm đi lạc lối về...

Thăm cánh đồng sâu ngang phía xóm

Soi dòng nước bạc dọc ven đê.

Lúa vàng óng mượt tràn muôn ngả

Rau cỏ tươi ngon ngợp tứ bề.

Tất thảy trong lòng nguyên ký ức

Vui niềm kỷ niệm những đam mê...

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: TẾT XA QUÊ

  

Bài xướng:

Tết xa quê

 

Thêm nhàu tóc bạc Tết xa quê

Mấy chục mùa Xuân vẫn chửa về.

Đất Tổ lung linh niềm nhớ đọng

Lời Bầm văng vẳng nỗi buồn tê.

Cố hương vọng tiếng tình xưa vọng

Tròn nghĩa về phương lối cũ huề.

Cứ gửi mai ng phây-búk nhé

Gọi thầm nhắc mãi đứa xa quê.

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: THĂM QUÊ



Bài xướng:
Thăm quê

Nhớ quê mình lại ghé thăm quê
Kỷ niệm năm nao thoắt hiện về.
Qua bến Hồng Thao, chơi cuối xóm
Ngắm dòng sông đỏ, dạo ven đê.
Bâng khuâng nhẹ bước lòng thanh thản
Thơm thảo hòa vui cảnh dãi dề.

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Nhớ quê




Ngon ngọt nuôi mình giếng nước quê
Thơm dòng sữa mẹ nẻo đi về.
Đêm trăng em đợi người bên xóm
Hoa cỏ ta ngồi cảnh mái đê.
Áo trắng độ nào hoa phượng nở
Khăn hồng thuở ấy bạn bè khoe.

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: NHỚ



Bài xướng:
Nhớ nhà

Chiều nay chợt nhớ cảnh quê xa
Kỷ niệm thời thơ chửa dễ nhòa.
Thôn xóm mấy lần cơn bão nổi
Mẹ cha đôi nấm hạt châu sa.
Bâng khuâng nghĩa bạn buồn câu hát
Khắc khoải tình quê não khúc ca.

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Túp lều tranh...

Nhớ quê...


Số phận mình nghèo cứ lắt lay
Nhà tranh vách nứa sống qua ngày.
Mưa rơi lênh láng bao đêm nữa
Nắng rọi lung linh mấy bữa rày...
Vừa học vừa làm công hợp tác
Ăn sắn ăn rau điểm cấy cày.

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Chùm xướng họa: NHỚ QUÊ



Bài xướng:
Chiều nhớ

Thương cánh cò nghiêng mỗi buổi chiều
Bờ tre cong ngọn đứng đăm chiêu.
Người về ngõ trúc mờ sương khói
Nắng đọng hàng cau vẳng sáo diều.
Kỷ niệm thời thơ miền vọng tưởng
Cảm hoài quê mẹ chốn thân yêu.
Nổi nênh mới thấy tình sâu nặng
Gửi lại ngày xưa nỗi nhớ nhiều.