Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: THĂM QUÊ



Bài xướng:
Thăm quê

Nhớ quê mình lại ghé thăm quê
Kỷ niệm năm nao thoắt hiện về.
Qua bến Hồng Thao, chơi cuối xóm
Ngắm dòng sông đỏ, dạo ven đê.
Bâng khuâng nhẹ bước lòng thanh thản
Thơm thảo hòa vui cảnh dãi dề.
Mai mốt xa rồi tình cứ vẫn...
Yêu quê, yêu mãi, mãi yêu quê.

Vũng Tàu, 20-12-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 7:
Nhớ quê

Ngồi buồn lại nhớ bến sông quê
Cứ mỗi mùa xuân, mỗi chuyến về.
Hng sớm la đà sương đỉnh dốc
Ráng chiều hiu hắt khói bờ đê.
Giữa làng thoang thoảng mùi cơm nếp
Bên bếp phất phơ ng tạp dề.
Mỗi bận đông tàn thêm thấp thỏm
Mong ngày Tết đến vội thăm quê.

TX Phú Mỹ, 21-12-2019.
NGUYỄN QUANG BÍCH



Bài họa 6:
Về quê

Xuân ấy cùng nàng trở lại quê
Năm xưa... ký ức bỗng ào về.
Qua cầu Tân Đệ nơi cuối xóm
Dạo cảnh Làng Vườn dưới vệ đê.
Mưa lắc rắc bay lòng thanh thản
Tay rung rung hái quả... dầm dề.
Bên em mãi muốn tình như vẫn...
Một thoáng thăm quê bớt nhớ quê.

Vũ Thư, 21-12-2019.
NGUYỄN BÁ CẤN




Bài họa 5:
Về quê...

Lúc trẻ lên đường tạm biệt quê
Bầm luôn ngóng đợi muốn con về.
Yêu vì những buổi trên làng nón
Nhớ bởi từng ngày dưới dốc đê.
Nắng tỏa lưng đồi thêm rực rỡ
Mưa tuôn cuối bãi bớt dầm dề.
Gia đình nội ngoại cùng chung lối
Tuổi đã sang già trở lại quê.

Cẩm Khê, 21-12-2019.
PHAN THỊ ĐÊ




Bài họa 4:
Nhớ quê

Nhìn bóng dương tà lại nhớ quê
Tình Cương, Chế Nhuệ... cứ ùa về.
Sông Hồng đỏ nước càng tươi giậu
Xóm Trại xanh vườn mãi thắm đê.
Nâng bước quàng chân thầm lặng lẽ
Ngoảnh đi chợp mắt nặng dầm dề...
Vũng Tàu da diết... người xa bạn
Kỷ niệm xưa... càng gắn bó quê...

Rạch Dừa, 21-12-2019.
CẨM PHÚ



Bài họa 3:
Tiếng quê

Đã nghỉ hưu rồi chẳng tái quê
Sáu mươi sắp đến vẫn chưa về.
Bạn mong đón đợi theo phương bến
Mẹ ngóng chờ trông dõi hướng đê.
Khắc khoải tâm can tràn cạn kiệt
Nguôi ngoai nước mắt đọng dầm dề.
Nghĩa tình sâu nặng làng thôn xã
Đau đáu đêm ngày vọng tiếng quê.

Cẩm Khê, 20-12-2019.
NGUYỄN ĐỨC QUÝ





Bài họa 2:
Về q

Xa lắc... vẫn n mãi nhớ quê
Nghỉ hưu nn rỗi lại quay về.
Bên dòng sông cạn trong ngời bến
Giữa cánh đồng xanh mướt dọc đê.
Trường, trạm bây giờ cao rộng rãi
Điện, đường ngày ấy bụi dầm dề.
Cẩm Khê yêu dấu đây thời mới
Cách biệt... yêu Bầm, vương vấn quê.

Việt Trì, 20-12-2019.
TRẦN ĐIỂM



Bài họa 1:
Nhớ quê

Khắc khoải trong lòng một tiếng quê
Đành quên tất cả để quay về.
Còn kia bến nước nơi triền bãi
Vẫn đó cây dừa chỗ ngọn đê.
Nhắc thuở mưa tuôn từng ngập ngụa
Trông khi nắng đổ vẫn dầm dề.
Ân tình chốn cũ người xưa khiến…
Khắc khoải trong lòng một tiếng quê.

TP Biên Hòa, 20-12-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét