Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: NGẬM NGÙI



Bài xướng:
Ngậm ngùi

Cẩm Khê đất Mẹ buổi tôi về…
Da diết niềm thương những bộn bề.
Ngai ngái buồn vui người xứ biển
Ngỡ ngàng tâm sự cảnh đồi quê.
Thương Bầm cặm cụi ngày sương bủa
Nhớ Bạn đăm đăm tháng lạnh kề.
Vạn bước đi xa giờ trở lại…
Bốn mươi năm chẵn cứ hoài mê!

Vũng Tàu, 19-12-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 5:
Đồng cảm

Tâm sự chung nhau buổi trở về
Cố hương day dứt gợi trăm bề.
Bạn xưa – xa lắc tìm nương rẫy
Thầy cũ – mỏi mòn bám đất quê.
Áo trắng đã bay hình bóng mộng
Vàng trăng chưa nhạt phút vai kề.
Bao năm cách biệt lòng luôn nhớ...
Đặc sản thôn nhà lắm cái mê…!

TX Phú Mỹ, 26-12-2019.
LÊ GIAO VĂN




Bài họa 4:
Trở lại cố hương...

Dạo ấy ra đi... hẹn trở về...
Thương bầm, nhớ bạn lúc xa quê.
Ngày đêm khắc khoải phiền bao nỗi
Sớm tối trầm ngâm nghĩ mọi bề.
Trăn trở canh chầy thao thức đợi
Bồi hồi khuya lắc nghẹn ngào mê.
Nay chiều xế bóng đời thanh thản
Trở lại cố hương… tết cận kề....

Cẩm Khê, 21-12-2019.
PHAN THỊ ĐÊ




Bài họa 3:
Đất Tổ

Đất Tổ ngàn phương nhớ tụ về
Văn Lang thi hữu rộn trăm bề.
Vừa tròn hai tuổi đà vang xứ
Mới rộ ba mùa đã thắm quê.
Tri kỷ, tri âm cùng gánh vác
Thi huynh, thi hữu sánh vai kề.
Điệu Xoan làn Ghẹo còn ghi dấu
Đt Mẹ quê ta một thoáng mê.

Vũng Tàu, 19-12-2019.
CẨM PHÚ



Bài họa 2:
Ngỡ ngàng

Ba lăm năm chẵn mới lần về
Quê quán thay da đổi thịt... Bề!(*)
Lạ lẫm buồn vui – Lòng ái ngại
Bùi ngùi sướng khổ – Kẻ xa quê.
Nh cha chinh chiến đạn bom nổ
Thương mẹ tình tang khốn khổ kề.
Mấy thuở cách xa... Chừ ngẫm lại
Lạ người lạ cảnh tưởng mình mê!

(*) Bề (phương ngữ Quảng Trị): Đẹp.
TP Bà Rịa, 19-12-2019.
LÊ VĂN THANH 



Bài họa 1:
Đất Mẹ

Dẫu ở nơi đâu vẫn hướng về
Khu Ba, Quảng Nạp(*) nhớ trăm bề.
Năm mươi năm ấy hằng xa xứ
Mấy chục đời nay gắn với quê.
Bố mẹ, ông bà đà khuất bóng
Anh em, con cháu mãi gần kề.
Nỗi niềm đau đáu vương trong dạ
Đt Mẹ còn đây thật đáng mê.

(*) Xã Quảng Nạp, huyện Thanh Ba.
Thanh Ba, 19-12-2019.
PHẠM ĐÌNH LẠN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét