Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Xướng họa: IN THƠ



Bài xướng:
In thơ

Thấy người in sách cũng theo in
Lời tựa đầu trang nổ giống mìn.
Nếu nói nhà thơ đầy người tưởng…
Bảo là Hai Lúa chẳng ai tin.
Mong xuân bạn hữu về đông nghẹt
Ước tết thi nương đến kín khìn…
Mặc xác văn chương đời rẻ rúng
Mạng nhờ bút mưn giấy đi xin.

TX Phú Mỹ, 12-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Tớ vẫn in

Máy mượn, bàn nhờ, giấy cũng xin...
Bút phê lời dẫn nổ như mìn.
Nhà gà nói thật nghe còn tín
Trại vịt bảo sai thấy có tin.
Thơ viết lôm côm không kẻ ngó
Văn làm lủng củng chẳng ai nhìn.
Khen chê rất lạ toàn... câm nín
Háo tiếng ham danh... tớ vẫn in.

Điện Biên, 12-2019.
Biên Đình PHẠM ĐÌNH THI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét