Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: PHIÊU BỒNG



Bài xướng:
Phiêu bồng

Thỏa chí tiêu dao bóng đã tà
Gieo vần thi phú giấc mơ hoa.
Ngôn từ ẩn trú hồn chim hạc
Bút pháp ngụ tình cánh nhạn sa.
Phiêu lãng thơ tràn rung nốt nhạc
Tang bồng hồ thỉ gánh sơn hà.
Thế thời nghiệt ngã đành yên phận
Độc sải thiên di chỉ có ta.

Gia Lai, 16-12-2019.
AN GIANG



Bài họa 2:
Chỉ tiếc...

Thi đàn kết nối bạn và ta
Dẫu nữ hay nam khắp hải hà.
Thả tứ cho hồn bay vạn nẻo
Gieo vần để bút nở ngàn hoa.
Trời cao ríu rít đàn Oanh hót
Nắng đẹp êm đềm lũ Én sa.
Chỉ tiếc thời gian là hữu hạn
Hoàng hôn đã điểm... ánh dương tà.

Thanh Hóa, 17-12-2019.
Thi Hà LÊ THAO



Bài họa 1:
Hồn thi sĩ

Vung bút họa thơ khúc nguyệt tà
Thả đời theo giấc mộng thiên hoa.
Ngàn đêm nức nở gieo vần trắc
Ngữ bằng đâu dám vượt phong ba.
Hồn phiêu gửi gió từng cung nhạc
Ảo ảnh lung linh chốn thiên hà.
Tình người thi sĩ nào yên phận
Nâng chén rượu nồng say với ta.

16-12-2019.
TRẦN TUYẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét