Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chiều nhớ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chiều nhớ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Chiều nhớ



Thương cánh cò nghiêng mỗi buổi chiều
Bờ tre cong ngọn dáng đăm chiêu.
Người về ngõ trúc mờ sương khói
Nắng đọng hàng cau vẳng sáo diều.
Kỷ niệm thời thơ miền vọng tưởng
Cảm hoài quê mẹ chốn thân yêu.

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Chiều nhớ



Ngả bóng chiều buông nhớ nhớ ơi
Lũy tre ngõ ống dạ bời bời.
Hoa dừa lũ trẻ ngồi xâu chuỗi
Cầu khỉ mẹ già đứng đợi nơi…
Để lại trong hồn làm kỷ niệm
Ẩn vào giữa trí nhập trang đời.

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Chiều nhớ




Thẫn thờ chiều tím dõi thu sang
Mây xám vụt qua đếm bẽ bàng.
Ghế đá đìu hiu cam phải cảnh
Giọt ngâu trắng xóa rũ bên đàng.
Xa rồi phượng đỏ bao ngày vắng
Còn lại phố xưa những lá vàng.

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018

Chiều nhớ




Thương cánh cò nghiêng mỗi buổi chiều
Bờ tre cong ngọn dáng đăm chiêu.
Người về ngõ trúc mờ sương khói
Nắng đọng hàng cau vẳng sáo diều.
Kỷ niệm thời thơ miền vọng tưởng
Cảm hoài quê mẹ chốn thân yêu.

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Chùm xướng họa: NHỚ QUÊ



Bài xướng:
Chiều nhớ

Thương cánh cò nghiêng mỗi buổi chiều
Bờ tre cong ngọn đứng đăm chiêu.
Người về ngõ trúc mờ sương khói
Nắng đọng hàng cau vẳng sáo diều.
Kỷ niệm thời thơ miền vọng tưởng
Cảm hoài quê mẹ chốn thân yêu.
Nổi nênh mới thấy tình sâu nặng
Gửi lại ngày xưa nỗi nhớ nhiều.