Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: LÁ CHUỐI KHÔ TÂM SỰ

  

Bài xướng:

Lá chuối khô tâm sự

 

Khô rồi mà chẳng chịu lìa cây

Có phải còn thương cội yếu gầy.

Suốt kiếp chở che mầm trẻ dại

Cả đời bao bọc búp thơ ngây.

Chưa đi bởi dạ băn khoăn lắm

Ở lại vì tâm lưu luyến đầy.

Biển cả mênh mông sao tát cạn

Ai người thấu tỏ nỗi niềm tây.

Thềm Xuân Tân Sửu.

NGUYỄN HUY VỤ

 

  

Bài họa 3:

Thân chuối khô

 

Già rồi cũng chịu khó ôm cây

Luống tuổi sá chi thân héo gầy.

Lớp tớp huênh hoang cùng lá nõn

Lom tòm luồn lách với thằng ngây.

Nằm phơi gan ruột khô cho sướng

Un ẹo làm chi bụng lấm đầy.

Có sống bao năm mà thí chốt

Một mình một cõi bỡn trời Tây.

TP Bà Rịa, 26-01-2021.

NGUYÊN BÌNH

 

 

Bài họa 2:

Bắt chước chàng Văn

 

Đã khô sao chẳng chịu lìa cây

Tham luyến làm chi xác đã gầy.

Việc nước ôm đồm già hóa dại

Chuyện nhà lúng túng lão thành ngây.

Băn khoăn gì nữa ngày gần tận

Níu kéo thêm chi tuổi quá đầy.

Bắt chước Văn này nâng đến xỉn

Nằm mơ con gái khắp đông tây.

Đà Nẵng, 26-01-2021.

CHÂU THẠCH

 


Bài họa 1:

Cây chuối

 

Vạn vật trong vườn – chuối loại cây

Cái loài thân nước, dễ khô gầy.

Đè dai lũ trẻ sầu điêu đứng

Bám cứng thân già sướng ngất ngây.

Sĩ diện cần chi, thèm gốc ú

Thanh liêm mặc kệ, khoái con đầy.

Đến mùa tất cả đều lo rụng

Chỉ có riêng mầy – sợ cõi Tây.

TX Phú Mỹ, 26-01-2021.

LÊ GIAO VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét